Thứ ba, 23/06/2026,


Vàng thu (Dương Phượng Toại) (17/08/2013) 

 VÀNG THU

Dương Phượng Toại

Ta đi tìm nhặt vàng thu
Từ ruộng quê đến cửa chùa... xa xăm
Nhặt lên từng hạt muộn mằn
Sớm che nắng xối, chiều ngăn mưa rào.

Vàng thu quả chín trên cao
Mong manh gió thổi nghiêng vào khói sương
Kiếp người thoắt một sợi hương
Cầm lên đã rạn tấm gương giữa ngày.

Vàng thu nằm cuối ban mai
Chim ăn trái, hạt rơi ngoài gốc đa
Chồi cây khuyết mảnh trăng tà
Cúc mùa vơi sắc, cau hoa vợi mầu?

Vàng thu trong vắt đáy sâu
Ngái xa dấu cũ... tìm đâu bây giờ?
Hoàng hôn lở cả đôi bờ
Còn đây ròng một sông mưa đường về!
D.P.T

________
Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982                 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 19/08/2013 17:40:36)

HOA CÚC VÀNG
"Nhặt lên từng hạt muộn mằn"
Cỏn hơn qua mấy trăng rằm nữa đông
Vàng thu muộn vẫn hơn không
Đừng để quá muộn không chồng ai thương

Đời vui đừng sợ khói hương
Dù gương dạn nứt còn hơn tan tành
Cuối thu đâm biếc chồi xanh
Tươi mầu khoe sắc như nhành cúc thơm

Mặc dù muộn vẫn hơn không
Ta về bến cũ sang sông cùng đò
Hoàng hôn trăng tỏ đôi bờ
Triều dâng gió mát sóng xưa dạt dào

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/08/2013 16:55:33)

Xin cảm ơn NT Dương Phượng Toại đã nhắc nhớ một dòng sông và một thời tuổi dại dấu yêu.!...
LT cùng được sẻ chia cho thấm đậm sắc thu xưa PT nhé!

SÔNG QUÊ

Thu đỏng đảnh giăng sợi buồn cuối nẻo
Cúc nhà ai dăm đoá rực rỡ vàng

Ta chiều nay thả nửa mảnh hồn hoang
Về dong ruỗi bờ đê xưa tuổi dại

Ta muốn níu thời gian quay ngược lại
Để một lần tắm mát khúc sông quê...!

Linh Thy. BT Thu 2013

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 18/08/2013 14:38:05)

Tìm thu nhặt nhạnh vàng mùa
Bỏ quên lá đỏ bàng chưa phai mầu
Gốc còn rễ đã ăn sâu
Thu qua xuân lại có mầu xanh xuân...
 

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/08/2013 10:56:16)

((VÀNG THU)) Trọng Toại - Quảng Ninh
Thơ hay cảm tác lòng mình nối câu
Sân chơi ta bắc nhịp cầu
Để cho Lục Bát xanh màu thời gian...

TRUNG THU NHỚ BÁC...

Thu về khắp nẻo phố...quê...
Không gian cảnh - sắc bốn bề heo may
Lá vàng trong gió thu bay
Hoa thơm...trái ngọt...căng đầy xum xuê!

Lặng nhìn sóng sánh trăng quê
Gió hiu hiu thổi bốn bề hương hoa
Mở căng lồng ngực hít hà
Ngất ngây ngây ngất lòng ta vơi đầy...

Quê Hương đổi mới từng ngày
Như mùa thu đến lá thay sắc vàng
Nơi nơi trống - phách rộn ràng
Trung thu nhớ Bác...bản làng...phố vui...

Hà Nội 18 - 08 - 2013
Dương Trung

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/08/2013 18:09:53)



Lá thầm rơi nhẹ hư không
Thu đi thu đến...vương lòng thời gian...?

Các bài khác: