Thứ ba, 23/06/2026,


Chiều trên Kẽm Trống (Lê Nhuệ Giang) (17/08/2013) 

CHIỀU TRÊN KẼM TRỐNG*
Nhớ nữ sĩ Xuân Hương

Lê Nhuệ Giang

 
 Thu vàng... sông nước mênh mang
Tình tôi chạm phải hồn nàng thuở xưa
Phũ phàng chi thế nắng mưa
Để nên Kẽm Trống bây giờ tàn hoang...?
 
Còn đâu tiếng gió mơ màng
Tiếng cây lắc cắc rơi ngang trời chiều
Còn đâu sóng vỗ nước reo
Hoàng hôn bạc phếch lưng đèo chông chênh?
 
Xuân Hương ơi! thác thương ghềnh
Lều  trăng đau những cuộc tình trớ trêu
Tôi về vớt giữa trong veo
Câu thơ nàng thả xuống chiều bâng khuâng...

L.N.G
 

* Ghi chú: Một địa danh thuộc tỉnh Hà Nam, nơi nữ sĩ 
Hồ Xuân Hương đề bài thơ Kẽm Trống nổi tiếng trên vách đá.
 

_________
Tác giả Lê Nhuệ Giang

Hội VHNT Ninh Bình
ĐT: 01698862683
Email: nhuegiangle@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661930@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn< Kinh MôN, HẢI Dương  (Ngày 21/08/2013 9:11:32)

CHIỀU...XUÂN:

Nhớ ông Phạm Hổ một thời
Thơ tình trêu trọc với ai bông đùa
Giật mình nhớ đến câu thơ
Hang hùm chớ mó kẻo mà cụt tay!

Hồng nhan kiếp phận xuân phai
Xuân Hương ơi!Một chữ tài đa doan
Thời gian nối tiếp thời gian
Vần thơ ngan ngát tình tràn men say

Vĩnh Tường, Tổng Cóc ngất ngây
Đứt đuôi nòng nọc từ ngày biệt ly
TÌNH Xuân Hương mối tình si
Tình thơ ở lại hồn đi phương nào

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang  (Ngày 20/08/2013 0:24:36)

Xin chia sẻ cùng tác giả một bài thơ.

CHÙA THẦY

Chùa Thầy ai một lần đi
Đi cùng bạn gái kém gì chùa Hương
Quên bao vất vả ngày thường
chắp tay trước phật thắp hương khấn thầm.

Say trong mây khói hương trầm
Xuống hang Cắc Cớ ta cầm tay nhau
Ngượng ngùng anh trước em sau
Quanh bao nhũ đá nhuốm màu nguyên sơ.

Tâm hồn như lạc trong mơ
Chợt nghe đâu tiếng thơ Hồ Xuân Hương.

TVH

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/08/2013 10:13:44)

Chiều trên Trống Kẽm ai qua
Dòng thơ rơi lệ xót xa nhớ người
Nối vần cảm tác góp lời
Khóc thương cho một phận đời thi nhân...

XUÂN HƯƠNG ƠI...

Người xưa về cõi hư không
Thời gian dấu tích tạc lòng thế gian
Thương thay một kiếp hồng nhan
Long đong ngày tháng héo tàn xuân phai!

Xuân Hương ơi! Một chữ Tài
Hậu nhân muôn thủa lòng ai đã từng
Mở xem ai cũng dưng dưng
Sờ thơ gợn nét lòng bừng mênh mang...

Bốn mùa ngày tháng năm sang
Lật thơ vẫn ngát tình tràn men say...
Từng câu, từng chữ như lay
Hồn Thơ bất tử theo ngày Thiên thu...

Hà Nội 18 - 08 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: