Thứ ba, 23/06/2026,


Có có … Không không….. (Thái Tràng) (17/08/2013) 

 CÓ CÓ…KHÔNG KHÔNG…

Thái Tràng
Cỏi người…có có… không không…
Không không… có có…
tại lòng người thôi.
 
Ci người…dưới đất… trên trời…
Âm dương… quái… quẻ….
luân hồi… có… không…
 
Khiên  Ngưu… Chức Nữ… đêm đông
Có người bảo có…
chắc không có nào…
 
Hằng Nga…Cung Quãng…Vườn đào...
Khó có thể có…
lòng nào muốn không…
 
Không…mênh mông …
Có…mênh mông…
Không không… có có…
tại lòng người thôi.
TT
------------------------
Thái Tràng
Hội viện Hội VNNT Tiền Giang
Điện thoại: 0938.013.858
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NguyeenxXuaan Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 22/08/2013 8:10:32)

KHÔNG KHÔNG...CÓ CÓ
Cõi người ai nói là không
Tuần hoàn định luật chắc không sai nào
Đúng là ở trái đất thôi
Nhưng lại sai ở những nơi viễn trời
Đúng sai ,sai đúng sự đời
Thiên lý, vạn lý ai người cầm cân
Trời xa mà trái đất gần
Có không, không có mãi lần chưa ra
Có, không cũng bởi lòng ta
Người xưa bảo có nay là lại không
Hỡi ơi!Trời đất mênh mông
Có không, không có nhường lòng thế nhân


  Phí Văn Tùng - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Hà Nội  (Ngày 19/08/2013 22:25:59)

Chào THÁI TRÀNG đúng là không...không! có...có! đời không biết thế nào mà lần, nhưng:
Tại lòng người cả đấy thôi
Nói không bảo có để rồi đắn đo
Tin thì tin, để đừng lo
Không không! Có có! là do ở lòng!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 18/08/2013 12:17:48)

CÓ KHÔNG
***********
Có không không có cõi Người
Lòng ta vẫn ngát hoa tươi cuộc đời.
Chia sẻ cùng TG

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/08/2013 17:36:04)

Xin chào NT Thái Tràng. Lâu lắm mới đọc lại những dòng thơ của" Người láng giềng"..
" Cõi người ..dưới đất... trên trời
Âm dương..quái quẻ...luân hồi..có..không"

Lại Có- Không. Không- Có... một triết lý khó lý giải ở đời đây.!

LT xin đồng cảm cùng TG đôi vần nhé!

NHÂN SINH


Đời người không... sắc- sắc...không..
Sắc - không, không - sắc...đoài - đông khổ sầu

Trời sinh ra ả Thị Mầu
Lại thêm Thị Kính bạc đầu thế nhân

Rối nhàu một cõi... Thiện- Chân
Đất trời điên đảo chỉ ngần ấy thôi..!

Linh Thy.BT

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/08/2013 12:14:40)

Đọc thơ CÓ CÓ...KHÔNG KHÔNG...
Nối vần cảm tác theo dòng Tiền Giang
Cảm ơn anh Thái...một tràng
Vỗ tay mừng chúc trình làng thơ hay...

NIỀM TIN...

Niềm tin trong bạn, trong tôi
Không không...có có...luân hồi có không?
Hỏ trời, hỏi đất mênh mông...
Lời bay theo gió hư không về trời
Cứ tin vào Phật người ơi
Để lòng nhẹ nhõm bớt vơi tháng ngày
Nam Mô...tay chắp bàn tay
Trong tâm có Phật thẳng ngay sự đời
Sống vui - sống khoẻ thảnh thơi
Không không...có có... Có trời chứng nhân!

Dương Trung

Các bài khác: