Thứ ba, 23/06/2026,


Thôn Đồng em có về không? (Quang Hoài) (16/08/2013) 

THÔN ĐỒNG EM CÓ VỀ KHÔNG?



Quang Hoài

Thôn Đồng* em có về không
Để anh chín đợi mười trông mỏi mòn
Hiên nhà cau đã đẫy buồng
Chái nhà trầu đã vàng giàn ngóng trông
Chẳng thà cách núi cách sông
Lẽ nào cách một quãng đồng mà xa**?...

Niềm riêng chung cửa chung nhà
Xui anh tới Vệ***, sang Đìa*** tìm em
Em đi bán củ chợ Yên
Hay mua dèo bí chợ phiên Vân Trì
Hội chèo hát ở Tằng My***
Hay ngâm thơ gọi em về Đoài thôn***
Hỡi em - cô gái ngoan hiền
Nam Hồng anh giữ trọn niềm nhớ mong!

Thôn Đồng em có về không?
Lẽ nào anh mãi chờ trông mỏi mòn
Lẽ nào anh mãi bồn chồn
Ngó đường cao tốc dập dồn người qua
Mê Linh siêu thị phồn hoa
Liệu em về có vào nhà anh không?

Ơi em cô gái Nam Hồng
Thôn Đồng chín đợi mười mong em về!

Q.H

* Thôn Đồng thuộc xã Quang Minh, Vĩnh Phúc
(nay thuộc thành phố Hà Nội).
** Ý thơ Nguyễn Bính.
*** Các thôn Vệ, Đìa, Tằng My, Đoài thuộc xã
Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.
_________
Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: quanghoaihn@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 19/08/2013 23:39:45)

Đọc THÔN ĐỒNG EM CÓ VỀ KHÔNG " của NT Quang Hoài sao mà tha thiết quá!
Ai đã hẹn mà không tròn lời hứa...nơi nầy em mãi đợi thôi..!

ANH CÓ VỀ.?

Về không chốn ấy thôn ĐỒNG.?
Cách nhau mấy dặm đoài- dông chín chiều

Yêu nhau mấy biển cũng liều
Mấy non cũng lội... lửa thiu sẵn lòng

Lỡ quên, cứ bảo rằng không..?
Cớ gì gian dối em mong... mỏi mòn.!

Linh Thy

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 17/08/2013 17:13:20)

Xin chào nhà thơ Quang Hoài . Bài thơ man mát mà sâu sắc , êm dịu mà say lòng người - cảm tác giử mấy vần chia sẻ

Thôn Đồng đường có xa xôi
Đọc thơ mà thấy lòng tôi sao lòng
Bài thơ Anh gọi Nam Hồng
Mà sao tôi thấy thôn Đồng yêu thương
Ai xa có thấy vấn vương
Qua thơ anh thấy vấn vương thôn Đồng !

Xin chào - hẹn gặp lại

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/08/2013 10:54:11)

Đọc thơ tác giả Quang Hoài
Thơ hay tình tứ hoạ theo nối vần
Chúc mừng tác giả sức xuân...
Ngày vui hạnh phúc...Gieo vần xanh thơ...

CHƠI NHÀ TÍNH SAU

Sao anh chửa thấy sang quê
Hay là anh ngại nối về đồng xa?...
Thôn Đồng em vẫn ngang qua
Nhà anh muốn ghé nhưng mà anh ơi!
Anh nào đã ghé em chơi
Lẽ nào em lại khơi khơi đến nhà
Gặp nhau ánh mắt liếc qua
Lời anh muốn nói...đằng xa tủm cười...
Yêu em chín đợi trông mười
Vườn hồng mở nối gọi mời anh qua
Trước là thưa với mẹ cha
Thì em mới dám ghé nhà anh sau...
Chúng mình tính chuyện trầu cau
Bấy giờ mới ở bên nhau một nhà
Thương em đừng ngại đồng xa...
Lúc nào anh ghé chơi nhà tính sau!
Hà Nội 17 - 08 - 2013
Dương Trung
 

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 16/08/2013 22:54:31)

VẪN ĐỢI...
Em là cô gái Nam Hồng
Lớn lên những ước cùng mong có người...
Ai người thương đến ai ơi !
Em mong có chốn có nơi nương nhờ.

Ngày mong qua tháng, năm qua
Em vẫn mong đợi nhưng mà vẫn không !
Nay hay trai của thôn Đồng
Những là chín đợi mười mong mỏi mòn.

Em thì giữ tấm lòng son
Cho dù sông cạn đá mòn không phai
Bồn chồn ai đợi, đợi ai
Gái Nam Hồng vẫn đợi trai thôn Đồng .

Xuân Ngọc
Ngày 16/08/2013

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/08/2013 17:07:27)

Thôn Đồng em có về không?
Để anh trao trái tim hồng cho em!

Các bài khác: