Thứ ba, 23/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt (Bùi Hữu Thiềm) (16/08/2013) 

Chùm thơ tứ tuyệt

Bùi Hữu Thiềm



Chuyện đời

Bắc cầu đã chắc người sang
Nong nia thì kín, giần sàng thì thưa
Chuyện đời em tính kỹ chưa
Chỉ sơ xuất chút là thừa gối, chăn...

Ít và nhiều

Thôi em mình thế đủ rồi
Đừng thêm nữa loãng mặn mòi về sau
Ít mà giữ mãi trong nhau
Nhiều chưa chắc đã nguyên màu xanh xưa!

Uống đi em

Uống đi em chén suông này
Ta còn mỗi một đêm nay thôi mà
Mai ngày héo cỏ tàn hoa
Khép con mắt lại là qua ...cõi người!

B.H.T

 

___________________
Bùi Hữu Thiềm
Móng Cái - Quảng Ninh.
ĐT:0913.262.161
Email: buihuuthiem.com.vn@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguỹên Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 19/08/2013 21:23:20)

Kính gửi:Ban Hữu Thiềm Bùi...
Trăm năm tính cuộc Vuông tròn
Người đi kẻ ở vẫn còn nhớ nhau
Nếu không lục bát bắc cầu
Thì sao còn được nhớ nhau một thời
Hẹn ngày tìm đến nhau chơi
Ôn sâu kỷ niệm một thời đã qua

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/08/2013 17:19:03)

Xin chào NT Bùi Hữu Thiềm với chùm tứ tuyệt rất đậm tình người.
Càng đọc càng thấy tuyệt vời:
"- Mai nầy héo cỏ tàn hoa
Khép con mắt lại là qua... cõi người."
LT xin được góp đôi vần..Mong đón đọc nhiều áng thơ hay từ TG nhé!

TRỞ GIẤC CHIÊM BAO

Xin em ngồi chút nữa thôi
Để ta còn phút bồi hồi bên nhau
Cuối đời nắng xế xanh xao
Một mai trở giấc chiêm bao.. khóc cười..!

MỘT MÌNH

Thuyền đi về ngược dòng sông
Tình trôi theo phía mênh mông cuộc tình
Cầu vòng tay niu một mình
Cuối gành ai mãi lặng thinh thẫn thờ...

Linh Thy. BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 16/08/2013 23:48:15)

TRĂM NĂM
Trăm năm tính chuyện vuông tròn
Gối chăng để đắp, lòng son để chờ
Lọt sàng thì lại xuống nia
Bắc cầu hẳn có kẻ đi qua cầu

HỮNG HỜ
Ít như một mối tình đầu
Nhiều càng như mối tình sau hững hờ
Mận mòi chỉ tổ khát khao
Cốt sao thoang thoảng lúc nào cũng thương.

ĐẦY VƠI
Chén suông dù chén vơi đời
Biết bao nhiêu chén cho say tình đầu
Để cho tình đẹp muôn sau
~ Không vì chén rượu làm sầu tình em!
Xuân Ngọc
Ngày 16/ 08/ 2013

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Đường Văn Cao . TP Nam Định  (Ngày 16/08/2013 21:56:31)

MẸ ƠI


Mẹ ơi , tép dập rang khô
Cà giòn , mắm chắt ngày xưa có còn
Dưa chua vẫn lựng mùi thơm
Hương cơm bốc khói , tay đơm mẹ nhìn

Bát đầy mẹ sẻ phần con
Bát vơi mẹ lặng , nồi còn hay không !

Chờ con bên bụi tre song
Buổi tan lớp học , mẹ mong cồn cào
Bóng trưa , dáng mẹ lao chao
Bao lần đến lớp , mưa rào mẹ thương

Đồng làng một nắng hai sương
Dồn cho con buổi đến trường chăm ngoan

Hôm nay con trở về làng
Bóng mẹ đã khuất . Khuất hàng tre song
Tường rào gạch đỏ , sơn cong
Mẹ đâu rồi ! dáng lưng còng ngày nao

Hồn thơ con thả trời cao
Tạc hình của mẹ nhuộm vào bầu thơ

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Đường Văn Cao . TP Nam Định  (Ngày 16/08/2013 21:55:05)

DÁNG TRE

Từ ngày cởi áo cho măng
Vươn cao , khoẻ khoắn đã thành dáng tre

Dũ tai lông , để gai chìa
Vui đùa với gió , đê mê ngọn cành

Bao đời , bão lộng hoành hành
Ôm nhau khóm bụi , nên thành luỹ dăng

Xả thân chống giặc cùng dân
Hiến nan rổ rá , thiện thân với đời

Chung tình thắm sắc đất trời
Dáng tre - Đất mẹ ngàn đời xanh tươi

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Đường Văn Cao . TP Nam Định  (Ngày 16/08/2013 21:53:00)

THƠ RƠI

Cả đời nhặt được câu thơ
Cậy em giữ hộ , ai ngờ để rơi
Tại em hay là tại tôi
Túi khâu lỏng cúc , thế rồi trách nhau

Dặn đi chơi , phải về mau
Ngõ bên hàng xóm lối sau , lẽ nào !
Áo em mắc phải cành rào
Mùng tơi đua ngọn , vắt vào nhà kia

Ai khôn ngắt ngọn thìa lìa
Trót rơi , thôi cũng liệu chia cho rồi !
Mất thơ còn mỗi nụ cười
Đành chờ xuân tới tìm người gửi thơ

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 16/08/2013 17:49:34)

Chúc mừng nhà thơ Bùi Hữu Thiềm có chùm lục bát vào đầu thu ăm ắp tình đời. Thơ anh vẫn ngọt ngào, sấu thẳm.Em thích chùm thơ này.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/08/2013 17:09:03)

Ba bài tứ tuyệt thầm say
"Uống đi em"... rót cho đầy túi thơ!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 16/08/2013 15:27:23)

Chùm Thơ tứ tuyệt Hữu Thiềm
Thơ hay chất chứa nỗi niềm riêng ai
Nối vần cảm tác gái trai
Mượn lời Lục Bát hoạ vài câu theo...

XUÂN ĐANG RỰC RỠ...

Anh ơi đừng có lăn tăn
Chuyện đời đã tính ở ăn thua trời
Cầu Anh đã bắc gọi mời
Thì em cũng thử leo chơi giải sầu...

Anh ơi từng ấy vẫn thưa
Phải thêm nhiều nữa mới vừa lòng em
Nẽ nào Anh để em thèm
Có hay em vẫn trắng đêm đợi chờ...

Rượu suông Anh nhắm cùng thơ
Mời em - em uống tỉnh mơ mặc đời
Đêm say mây gió đầy vơi
Xuân đang rực rỡ...Anh mời OK!!!

Hà Nội 16 - 08 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: