Thứ ba, 23/06/2026,


Cỏ thơm (Nguyễn Khôi) (14/08/2013) 

CỎ THƠM
Tặng Ngọc Dung


Nguyễn Khôi

Tóc em hay mớ Cỏ Thơm?
Trưa nao anh gối bên cồn thâm u
Hương rừng, gió nội nhẹ ru
Anh vùi giấc ngủ… anh mơ dịu dàng...

Bóng anh lủi thủi cùng Trăng
Lâng lâng sóng bước chị Hằng vô tư?
Hồn thơ thả tới bến bờ
Lời thương ngợp tỏa hương từ tóc em...

Đời là một cuộc đảo điên
Đạn bom nhầu nát cả miền Cỏ Thơm
Anh về với gió hư không
Tìm em thơ thẩn trong vùng Cỏ Thơm.

Sông Bùi, Chương Mỹ, Hà Đông hè 2012
N.K

 

_______________
Nhà thơ Nguyễn Khôi.
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0979556205. Email: khoidinhbang@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/08/2013 12:58:44)

CỎ THƠM đọc mãi vẫn say
Nối vần cảm tác hoạ ngay theo lời...
Chúc mừng tác giả Nguyễn Khôi
Trình làng tuyệt tác giữa trời nắng thu...

CỎ HOA...

Anh ơi Hương cỏ gió vờn
Làm anh cứ ngỡ mùi thơm ngày nào...
Hương rừng, gió Nội em trao
Để anh mê mẩn chìm vào giấc mơ...
Tóc em vương cả vào thơ
Lâng lâng sóng bước anh mơ chị Hằng!
Cầm tay chân bước vui trăng...
Tóc em hương ấy...bao năm vẫn còn...
Cuộc đời điên đảo vuông tròn
Chiến tranh tàn phá nay còn cỏ thơm
Anh về chân bước cô đơn
Tìm em chỉ thấy gió vờn cỏ hoa...

Dương Trung
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/08/2013 17:18:29)

Cỏ Thơm thơm cả đêm ngày
Em nằm giữa cỏ...lệ đầy...Em đâu?

Các bài khác: