Thứ ba, 23/06/2026,


Nhỏ nhoi (Lam Giang) (14/08/2013) 

 Nhỏ nhoi

Lam Giang

Góc tôi, một góc nhỏ nhoi
Cầu ao rêu phủ, vệt giời trong veo
Mây bay, gió rúc cánh bèo
Bao lời mẹ dạy... vẫn treo đầu cành
Mẹ tôi, giờ mộ đã xanh
Tóc tôi bạc trắng... chửa thành... khôn ngoan
Đời người chất chứa, lo toan
Thênh thanh đã lắm, đa đoan cũng nhiều

Bỗng dưng, chạm phải bóng diều
Lời ru của mẹ, nghiêng chiều, mênh mang....

L.G
Kharkov, 17-09-2011

 

 

______________
Lam Giang Kharkov
Email: lamgiang71kharkov@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/08/2013 17:21:03)

Hao gầy một góc nhỏ nhoi
Mẹ đi để lại bao lời nước non!

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 15/08/2013 14:54:16)

"NHỎ NHOI"lời của Lam Giang
Như lờ của mẹ...nhẹ nhàng lời ru...
Trờ buồn Hà Nội âm u
Nối vần cảm tác gửi từ trái Tim...

CÒN ĐÂY...

Làm sao quên được thời gian...
Tóc sương điểm bạc, lời...mang trong lòng!
Mẹ giờ về cõi hư không
Đời người biển khổ chất trồng tháng năm
Tuổi thơ dấu cũ về thăm
Lời ru của mẹ còn nằm trên nôi
Lòng buồn tôi...chẳng thành tôi!
Còn đây ký ức một thời ấu thơ...

Dương Trung


  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 15/08/2013 14:31:04)

NHỎ NHOI-LỜI MẸ


Bao nhiêu lời mẹ ngày xưa
Con nghe chưa thấu cho là nhỏ nhoi
Khi con xa mẹ, mẹ ơi!
Thấm sâu lời mẹ thành lời thiêng liêng

Giá nghe từ khi mẹ khuyên
Thì đâu phải hận khi con bạc đầu
Nay dưới mồ mẹ biết đâu
Lời khuyên của mẹ con đau phụ lời

Mẹ ơi!Con đã lên người
mẹ không lo nữa phụ lời mẹ đâu!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 15/08/2013 9:31:31)

Xin chào tác giả Lam Giang Kharkov Tôi đọc thơ thấy hay quá, " Nhỏ nhoi" mà chẳng nhỏ nhoi chút nào. Bởi những lời mẹ dặn là một việc nhỏ nhoi thôi, nhưng không nghe để đến bây giờ mẹ mất rồi mới thấy vô cùng ân hận, mà ân hận suốt đời."Mây bay, gió rúc cánh bèo/Bao lời mẹ dạy... vẫn treo đầu cành" để rồi:"Mẹ tôi, giờ mộ đã xanh/Tóc tôi bạc trắng... chửa thành... khôn ngoan". Thật sự làm tôi chạnh lòng vì cũng như tâm trạng của tác giả, trong chúng ta không ít người đã không nghe lời mẹ cha dặn dò, cho việc đó là nhỏ nhoi đời thường mà đến bây giờ ân hận.
Cảm ơn tác giả.
Mùa Vu lan đã đến rồi
Trời thu đẹp lắm mẹ tôi không còn
Mỗi khi mẹ giận, con hờn
Dỗi mẹ trốn học bị đòn, bị roi
Nhớ thương mẹ, mẹ khuất rồi
Tìm đâu nghe được những lời mẹ khuyên
Mẹ ơi! Nơi cõi thần tiên
Chúc mẹ thanh thản bình yên tháng ngày.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: