Thứ ba, 23/06/2026,


Trần tình ca (Ngô Thu Hà) (13/08/2013) 

 TRẦN TÌNH CA

Ngô Thu Hà

Người ơi những lúc ngậm ngùi
Xin người cố nở nụ cười an nhiên
Người ơi đau khổ, muộn phiền
Hãy ca tình khúc tìm duyên cho đời

Và khi buồn tựa biển khơi
Hãy giữ ánh mắt rạng ngời xanh trong
Người ơi lúc rất chờ mong
Xin quay mặt giấu nỗi lòng tương tư

Người ơi đời lắm mây mù
Xin người ru giấc mộng du thiên thần
Mai rồi tròn vẹn nghĩa ân
Một ngày nào đó được trần tình ca.

N.T.H

___________
Tác giả: Ngô
Thu Hà
Thoca.info
Email: 
thuha_ngo@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 18/08/2013 1:08:11)

Như tiếng chuông chiều vọng ngân.. chuyển tải lời kinh cầu nương theo gió! Hòa tan vào đất trời- những lời bình yên.
Nỗi đau cũng đẹp như từng bông hoa- Sớm nở tối tàn! Tươi sắc, tỏa hương.. giữa đường đời- trăm vạn lối?.
Hãy giấu buồn.. sau nét môi em thật hồng! Trổi nhịp đàn vui, xua tan từng khối u tình!.
Tôi trôi theo ngàn mây.. thả rơi khổ đau, phiền muộn- nhẹ cánh thiên thần..

Hát khúc Trần Tình,
Bay lên!

PPH. Điện bàn- Quảng nam.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 14/08/2013 11:08:16)

((TRẦN TÌNH CA)) của Thu Hà
Thơ hay tình cũng mượt mà dịu êm
Nối vần cảm tác nếm thêm
Để cho Lục Bát hiện lên bóng hình...

VUI CA...

Người ơi cuộc sống vui tươi
Lạc quan ta sống mà cười thả phanh
Muộn phiền, đau khổ tiêu nhanh
Tình duyên sẽ đến xuân xanh tháng ngày...

Và ta hạnh phúc vơi đầy
Mắt ta dực dỡ như ngày ban mai
Chờ mong chi để ngày dài
Tương tư đối mặt cùng ai trong lòng!

Mây mù tan bởi hửng đông
Thiên thần giấc mộng xuân hồng trăm năm
Nghĩa ân - ân nghĩa thắm đằm
Ngày dài hạnh phúc ta nằm vui ca...

Dương Trung

Các bài khác: