Thứ ba, 23/06/2026,


Lục Bát bốn câu (Nguyễn Minh Trọng) (13/08/2013) 

LỤC BÁT BỐN CÂU

Nguyễn Minh Trọng

 
MƯA

Cuống cuồng vội vã mưa… mưa
Mới hầm hập đốt, đã bừa bãi tuôn
Biết là có ngọn, có nguồn
Mà sao vô cảm… Nỗi buồn ai hay?
 
TÌM NGƯỜI

Dõi tìm trong cõi hư vô
Bến linh thiêng đã bao giờ trong nhau
Giữa lung linh bảy sắc màu
Sao người về với trắng phau mây chiều?
 
N.M.T
 

_______
Tác giả Nguyễn Minh Trọng
CLB Lục Bát Hà Nội
ĐT: 0984048456 - 0936100628 - 0943147890
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Anh Đức - anhduclic.k9b@gmail.com - 01692734670 -  Thái Nguyên  (Ngày 17/08/2013 10:04:14)


Dõi tìm trong cõi hư vô
Bến linh thiêng đã bao giờ trong nhau
Giữa lung linh bảy sắc màu
Sao người về với trắng phau mây chiều?

  Nguyễn Văn Tăng - nguyentang1972@gmail.com - 0936356528 - Bãi Bông Phổ yên Thái Nguyên  (Ngày 15/08/2013 12:21:55)

Bài thơ nghe rất hay! chúc mừng anh và mong anh làm nhiều thơ hay hơn nữa

  Nguyenx Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 03203534869 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 13/08/2013 19:30:48)

Tìm trong ký ức không mờ
Lửa tình yêu bén bao giờ trong ta
Vàng xanh đỏ tím da cam
Bảy màu sắc ấy đã làm ta yêu

  Nguyễn Văn Tâm - nguyentam7023@ovi.com - 0912116025 - Sông Công- Thái nguyên  (Ngày 13/08/2013 17:18:36)

Hay, A cần viết nhiều hơn nữa. Tập trung vào chủ đề tình yêu, đất nước, con người.

  Tùng Văn - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Thạch Thất , Hanọi  (Ngày 13/08/2013 14:23:52)

Nguyễn Minh Trọng thân mến,"Tìm người", ở cõi hư vô sao nghe mà man mác buồn. Tìm người ở cõi nhân gian cũng không kém phần buồn:
TÌM NGƯỜI
Dõi tìm trong cõi nhân gian
Lạc nhau để lại muôn vàn đớn đau
Đời này không gặp được nhau
Sinh ly tử biệt, biết đâu mà tìm?

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 13/08/2013 10:30:42)

Đọc thơ Minh Trọng sớm mai
Cà phê giọt đắng nối vài câu chơi
Cho lòng nhẹ nhõm bớt vơi
Hà Nội nắng lửa... Biển khơi bão về...

TẠI...

Tại ai mây mới tụ đầy?
Loài người cố ý...dừng ngay kẻo thì:
Không mưa...mà bão trường kỳ...
Số 5 - 6 - 7... Hỏi vì tại đâu?

HỎI LÒNG...

Hỏi lòng tìm đã bao nhiêu?
Trong hư có thực ít nhiều hay thôi
Cầu vồng bảy sắc luân hồi
Niềm tin sức mạnh...ứng lời Nam Mô...

Hà Nội 13 - 08 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: