Thứ ba, 23/06/2026,


Mưa xưa (Nguyễn Thanh) (12/08/2013) 

MƯA XƯA



Nguyễn Thanh

Ơi đò, người gọi đò ơi!
Chiều đông lác đác mấy người qua sông
đón em băng vội quãng đồng
mưa giăng nặng hạt sợ không kịp đò

khát lòng trở lại mưa xưa
bắt rô ruộng lúa bẻ ngô đồng người
mưa hoài mưa mãi mưa ơi
nhạt nhòa phố xá tuần rồi đẫm mưa...

Chủ nhật mưa 11/8/2013
N.T

____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 14/08/2013 1:25:18)

Đò tôi:

Đò tôi vẫn đợi bên sông
Cuối đông sắp tới mùa xuân lộc chồi
Cây xanh nhành lá hoa tươi
Hạt mưa tưới tốt cây, đời cùng xanh
Khuyên ai bắt cá hai tay
Bẻ ngô bắp này lại muốn bắp kia
Lạnh lòng trời lại đổ mưa
Càng thêm thấu buốt như vừa sang đông

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 13/08/2013 15:43:09)

Đọc "MƯA XƯA" của Nguyễn Thanh, một người đang ở TP nhớ về buổi chiều mưa ở làng quê. Còn mình đang ở làng quê, lại nhớ về một buổi chiều mưa ở TP. Xin chia xẻ một chút "MƯA BUỒN" cùng tác giả và bạn đoc.

MƯA BUỒN.

Chiều nay buồn lắm người ơi
Nhìn ra đường vắng khi trời đổ mưa
Chạnh lòng nhớ chuyện ngày xưa
Một thời son trẻ khi vừa biết yêu.
Nhớ sao những buổi trời chiều
Hẹn người ta đứng buồn hiu bên đường
Bao nhiêu câu chuyện yêu thương
Gom thành kỷ niệm vấn vươn trong đời.

Người ơi ngày ấy lâu rồi
Chiều nay chợt nhớ khi trời đang mưa.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/08/2013 18:19:35)

MƯA XƯA đọc vội chiều tàn
Mấy vần cảm tác diễn đàn góp vui
Thơ hay tình dất dất mùi
Cảm ơn tác giả đã khơi lửa tình...

ANH LÀM...EM NHỚ...

Anh làm...em nhớ ngày xưa...
Nhớ lần hai đứa tắm mưa ngoài đồng
Đón em chẳng kịp sang sông
Chúng mình vặt bắp giữa đồng nướng...ôi!

Mình còn mò cá bắt chơi
Mặc cho xối xả mưa rơi mịt mờ
Mưa hoài ướt cả trang thơ
Mưa giăng gợi nhớ ngồi mơ mỉm cười...

Dương Trung

Các bài khác: