Thứ ba, 23/06/2026,


Em nào có hay (Lê Minh Dung) (12/08/2013) 

 EM NÀO CÓ HAY

Lê Minh Dung

Em ngồi khoả nắng trên tay
Tóc mây gió thả bờ vai đắm chiều
Sao em nỡ bỏ bùa yêu
Để vàng thu cũng dập dìu yến oanh

Em ngồi hong cánh thư xanh
Cài hoa phượng tím lên cành ước ao
Áo em còn trắng thuở nào
Sân trường lúng liếng mắt chao mây hồng

Nhớ thời chân sáo bờ sông
Cỏ may dệt mộng, tơ lòng dệt thơ
Hoàng hôn vuốt lại câu chờ
Tại chiều hôm ấy bất ngờ đổ mưa...

L.M.D


___________
Lê Minh Dung
CLB LUCBATSAIGON
ĐT: 0937999939
Email: leminhdungìc@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoàng xuân đổng - hxdong44@yahoo.com - 01246310545 - 31/8 dường đỗhành tpthanh hóa  (Ngày 16/08/2013 8:00:43)

ƯỚC

Ước là một cánh diều bay
Được nhìn trời đất cả ngày lẫn đêm
Ước là một ánh trăng liềm
Cho câu thơ đẹp làm duyên với đời
Uớc là một áng mây trôi
Được ôm ấp núi được lời gió sương
Ước là một buổi chiều buông
Gửi vào nhung nhớ tơ vương mắt buồn
Ước là ngọt một nụ hôn
Tim người loạn nhịp bồn chồn mắt nai
Thế rồi chẳng biết nhớ ai
Để lòng mãi cứ không phai - ước là

Đông Hoàng Xuân

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 13/08/2013 20:05:21)

cảm ơn anh cho thưởng thưc bài thơ hay với những hình tượng thật hay

Em ngồi khoả nắng trên tay
Tóc mây gió thả bờ vai đắm chiều

Em ngồi hong cánh thư xanh
Cài hoa phượng tím lên cành ước ao

Cỏ may dệt mộng, tiếng lòng dệt thơ
Hoàng hôn vuốt lại câu chờ

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 13/08/2013 9:04:17)

Phải chăng,tại em ngồi khoả nắng để tóc xoã bờ vai;hay tại em hong cánh thư xanh treo trên cành ao ước mà để cho ai cứ nhớ lại xa xưa,từ thuở sân trường áo trắng,chân sáo bờ sông.Cuối cùng chỉ còn biết"vuốt lại câu chờ".Thực ra em đã vô tình.

Vô tình

Vô tình khoả nắng trên tay
Tóc vương cuộn gió làm ai rối lòng
Thu tàn lá lật vàng hong
Bùa yêu trót lỡ thả cùng gió mây
Ngỡ ngàng còn cánh thư xanh
Đắn đo đem vội treo cành ước ao
Câu chờ gói đợi mai sau
Ngẩn ngơ đành lại gửi vào chiều mưa.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 12/08/2013 18:17:29)

Cảm ơn NT Lê Minh Dung đã nhắc lại một thời áo trắng dấu yêu, mà mỗi người chúng ta ai cũng một lần qua với nhiều kỷ niệm
LT xin được đồng cảm cùng NT nhé.!

ĐỂ NHỚ MỘT THỜI

Một thời áo trắng phượng hồng
Một thời mực tím, tóc bồng nhẹ bay...

Một thời chưa dám chạm tay
Để giờ nhớ lại hương say sang mùa...!

Linh Thy. BT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 12/08/2013 14:50:14)


Chào nhà thơ Lê minh Dung . Đọc thơ cảm tác họa mấy vần chia sẻ :

Bài thơ rất hay , rất tâm tình và rất mượt mà Cái hay ở bài là đã dùng ngôn từ nói về những điều mong manh trong tâm hồn để cho người đọc thấy được . Cám ơn và đồng cảm là : cái Nghiệp văn thơ của Anh đã làm anh đau khổ về những điều mà người khác không gặp vì thế họ sống nhẹ nhàng và thanh thản còn anh cố đi tìm những cái lửng lơ đưa vào thơ - để thỏa lòng mình và cũng cho vui cuộc sống . góp vào tâm hồn dân Việt
mình !
Em còn nhớ cái thời áo trắng
Hai đứa mình dưới nắng chang chang
Đội chung một lá sen vàng
Mà thu nay đã qua sang bao lần !

Chào - hẹn gặp lại

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/08/2013 12:19:42)

Xin chúc mừng...Thơ rất hay
Nối vần cảm tác mượn vay mấy lời
Hoạ theo lời của mưa rơi
Sài Gòn - Hà Nội chia vơi nỗi niềm...

EM MÃI ĐỢI CHỜ...

Anh ơi! Đừng nhắc chuyện xưa...
Em ngồi khỏa nắng giữa trưa em chờ
Cớ sao anh cứ làm ngơ
Để xuân nay đã sang thu dập dìu...

Thư xanh em gửi lời yêu
Ngàn câu thương nhớ...sớm chiều em mong...
Anh ơi! Xuân vẫn rực hồng
Còn đầy hương nội - gió đồng hôm nao

Nhớ thời tay lắm bờ ao
Vạch hoa tìm bướm ngọt ngào lên thơ
Anh ơi! Em mãi đợi chờ
Tại Anh ngày ấy tràn bờ té mưa...

Dương Trung

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 12/08/2013 11:16:03)

Thơ lục bát của anh rất nhẹ nhàng
Chúc mừng anh viết được bài thơ hay!

Em ngồi khỏa nắng hong chiều
Bất ngờ mưa đổ
Bùa yêu ướt rồi...

Cỏ may dệt mộng một thời
Và thu vàng nữa kéo trời vào xuân
Ước chi về lại một lần
Cùng người áo trắng nối vần thơ yêu.

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 12/08/2013 11:00:35)

Cảm ơn T.G về bài thơ hoài niệm nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng, rất hình ảnh:
..."Nhớ thời chân sáo bờ sông
Cỏ may dệt mộng, tiếng lòng dệt thơ"...
Để rồi:
Tháng năm xe mãi câu chờ
Để ai ngóng mãi, bây giờ càng mong !

Các bài khác: