Thứ ba, 23/06/2026,


Bến lở (Lâm Thị Thanh Trúc) (12/08/2013) 

BẾN LỞ


Lâm Thị Thanh Trúc

Ai làm mưa lũ nổi trôi
Ai làm giọt nước mắt rơi. Tràn bờ!
Hỏi đàn sếu liệng ngang trời:
Mang về đâu những lạnh bời xưa xa...?

Gió xua mây khuất ác tà
Mặc con đò cũ, bến xa, sông buồn...
Trời làm cho giọt chiều buông
Ai làm cho nước trên nguồn cuốn đi?

Trong tim hò hẹn còn ghi
Mà sao đất bỏ bến đi phương nào?
Em về chốn cũ. Lòng đau...
Trào dâng kỉ niệm. Hờn sao là hờn!

Ai làm cho nước trên nguồn
Trôi thành cơn lũ
Quét buồn vào tim!!!

07/8/2013
L.T.T.T

_________
Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc
Bút danh: Lâm Trúc
Hội viên Hội VH-NT An Giang
ĐT: 01235.212.678
Email: huongque66@gmail.com
Địa chỉ: Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành, An Giang.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 14/08/2013 17:30:01)

Xin chào NT Lâm Trúc với những lời thơ buồn tiếc nuối. Trách trời hay trách người đã quá vô tình đây.?
LT xin hoạ cùng L.Trúc mong trời sẽ mãi xanh trong nhé.!

THƯƠNG NGÀY MƯA BÃO

Sông kia bên lở, bên bồi
Sóng dồn, gió dập cuốn lời thề xưa

Ai làm thủng nước tuôn mưa..?
Hay trời ghen ghét người chưa trọn nguyền?

Bão giông tấp nập đảo điên
Đau lòng nhân loại cõi thiêng vô tình!

Cuốn trôi công sức dân mình
Buồn đau một kiếp nhân sinh dập vùi..!

Linh Thy

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 14/08/2013 10:28:02)

Ai làm...:Trời làm mưa lũ nổi trôi
Ai làm giọt nước mắt rơi "tràn bờ"
Lạnh lòng thao thức canh khuya
Cho lòng đau sót giọt mưa não nùng

Gió xua cho tản mây bưng
Mặc con đò cũ xa cùng bến thương
Mưa làm cho nước chảy tuôn
biết bao giờ nước trên nguồn cạn đi

Con tim còn tạc lời ghi
Không bồi sông lở, bến đi phương nào?
Em về đơn chiếc lòng đau
"Trào dâng kỷ niệm" từ đâu dại khờ

Ai làm cho nước thêm nguồn
Quet đi cay đắng cho tròn yêu thương

  Nguyễn Hoàng Khang. - nhkhang.12qt@gmail.com - 0988606400 - AGU University.  (Ngày 14/08/2013 0:43:00)

Cô!... Con tặng cô 1 nụ cười, vì cô cười đẹp lắm!.

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmai.com - 01234563713 - MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 12/08/2013 12:57:31)

Chào nhà thơ Lâm Trúc , đọc bài thơ sao nghe buồn quá. Xin chia sẻ dôi dòng cùng nhà thơ . Chúc sức khỏe nhà thơ luôn mạnh khỏe có nhiều thơ giàu cảm xúc
"Trong tim hò hẹn còn ghi
Mà sao đất bỏ bến đi phương nào?
Em về chốn cũ. Lòng đau...
Trào dâng kỉ niệm. Hờn sao là hờn!"

Lê Ngũ Nam Phong

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/08/2013 11:05:11)

Ngồi buồn mở mạng xem Thơ...
Cà phê - BẾN LỞ...làm ngơ sao đành
Nối vần cảm tác gửi nhanh
Hoạ theo Lâm Trúc xa xanh cuối trời!

HỎI TRỜI...

Hỏi trời, hỏi đất, hỏi chim!
Cớ sao không hỏi con tim của mình?
Quên sao được nụ cười xinh...
Trách ai - ai trách bóng hình xa xưa...

Trời buồn mây tụ thành mưa...
Nhớ con đò cũ bến xưa tháng ngày
Cớ sao người chẳng có hay?
Lênh đênh con nước chiều nay đổ về!

Con tim còn đó hẹn thề!
Tìm nơi bến cũ...đò về trốn xa...
Ra đi đau nhói tim ta!
Mang theo kỷ niệm sót sa tủi hờn...

Trời buồn mưa đổ từng cơn...
Lũ lòng xoáy xiết cô đơn tim này!!!

Dương Trung

Các bài khác: