Thứ ba, 23/06/2026,


Thím tôi (Nguyễn Đức Hậu) (11/08/2013) 

 THÍM TÔI

Nguyễn Đức Hậu

Thím tôi xinh nhất xóm chùa
Mắt dao cau liếc bỏ bùa chú tôi
Tháng này trầu sắp lên cơi
Tháng sau chú xẻ dọc trời Trường Sơn…

Trời không cho thím mụn con
Sớm hôm ôm ấp vuông tròn phận dâu
Họ hàng trên dưới trước sau
Tấm lòng thơm thảo ở đâu cũng lành

Xóm làng thương mái tóc xanh
Đạo dâu con, thím chẳng đành rời xa
Tảo tần, nâng giấc mẹ già
Thím tôi một bóng vào ra lặng thầm

Tựa vai vào khói hương trầm
Thím qua năm tháng ngấm ngầm nỗi đau!
Mắt xa xăm phía ngàn lau
Lau phơ phất trắng mái đầu thím tôi.
N.Đ.H

 

________     
Tác giả: Nguyễn Đức Hậu
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận
 Email :nguyenduchau406@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Anh Thư - nthu2382@gmail.com - 01215413677 - khu 3 thị trấn trà ôn   (Ngày 08/10/2016 22:08:56)

Tác giả ca ngợi người phụ nữ việt nam ngày xưa và nay là những người phụ nữ có nét đẹp đoan trang giữ dạ sắc son làm tròn chữ hiếu, tác giả dùng lời văn chân thật nét tinh tế

  Nguyễn Đức Hậu - nguyenduchau406@gmail.com - 0904462958 - Hội Văn nghệ Bình Thuận  (Ngày 15/08/2013 8:00:13)

Cám ơn các tác giả Đinh Thường,Dương Văn Trung và Đồng Thị Chúc đã đọc "Thím Tôi"Với những đồng cảm cùng Nguyễn Đức Hậu.

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 13/08/2013 22:10:05)

Thím tôi... à há... chú tôi
Thương yêu nên một khoảng trời xót xa
Buồn vui cũng một nỗi nhà
Ngàn năm còn vọng hồn hoa.............

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/08/2013 16:37:10)

THÍM TÔI - Đọc quá là thương...
Nối vần cảm tác lẽ thường cảm thông
Chiến tranh còn vết thương lòng
Người đi mãi mãi hẹn... Không ngày về!

TẤM GƯƠNG...

Tháng ngày...ngày tháng năm trôi
Người đi từ biệt tuổi đôi mươi tròn
Thời gian xuân đã héo mòn
Lời thề ước hẹn vẫn còn ấm hơi

Yêu nhau trầu đã quyết vôi
Thời gian ngắn ngủi thành đôi vợ chồng!
Người đi tiếp bước cha ông
Hiên ngang anh dũng mãi không chở về!

Mỏi mòn người đợi nơi quê
Trung trinh vẫn giữ câu thề người thương
Tháng ngày quanh quẩn quê hương
Mẹ già chăm sóc khói hương thờ chồng

Tấm gương dạng dỡ tổ tông
Làng trên, xóm dưới lức lòng gần xa
Chiến tranh ngày tháng năm...qua
Cô đơn nỗi nhớ sương sa mái đầu!

Dương Trung

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 371/9 Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 11/08/2013 23:11:16)

Một bài thơ buồn về một thân phận, chúc mừng tác giả . Xin chia sẻ .

GIÁ...
Giá trầu chẳng đặt lên cơi
Giá người chẳng "chẳng xẻ dọc trời Trường Sơn"
"Mắt dao cau" kia chẳng nhuốm buồn
Chẳng mong ngóng đợi về nguồn "xa xăm"...

Bây giờ tựa "khói hương trầm"
Thương hồn người lại thương thầm phận ta.
Đồng Thị Chúc

Các bài khác: