Thứ ba, 23/06/2026,


Sắc không (Nguyễn Ngọc Hải) (11/08/2013) 

  

SẮC KHÔNG
 
 
Nguyễn Ngọc Hải
 
Sắc không ủ với tháng ngày
Như câu Lục Bát hao gầy nắng mưa .
Vào chùa giữa buổi ban trưa
Tịnh không bóng tiểu vãn thưa chày kình
Trên là Phật dưới chúng sinh
Nam mô...mình chắp tay mình ...A di...
NNH
---------------
Nguyễn Ngọc Hải
TS –Giảng viên ĐH
Đ/T 0913255528
Hainguyen630918@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 14/08/2013 17:03:57)

Tháng 7 trời mưa bão triền miên...như cùng tiếc thương những người yêu quý nhất đời ta đã đi vào cõi vĩnh hằng...
LT xin chia sẻ sáu câu 6.8 cùng TG Nguyễn Ngọc Hải nhé!

MÙA VU LAN

Vu Lan con trở về chùa
Sắc không một cõi vào mùa tịnh tâm

Nhìn lên đài Phật khấn thầm
Hương hồn mẹ thoát lầm mê dương trần

Tiếng chuông rền vọng xa gần
Chấp tay con lạy, chuỗi lần ...Nam mô..!

Linh Thy.BT

  Đào Kim Quy - kimquybl@yahoo.com vn - 01275236565 - 38b ngõ 145 Quan Nhân Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 13/08/2013 23:48:56)

"Vào chùa giữa buổi ban trưa"
Chắp tay khấn Phật đừng mưa gió về
Bão dông thả xuống bùa mê
Làm người trần tục lỗi thề ngày xưa

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 339 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng  (Ngày 12/08/2013 12:20:32)

Bạn thân mến, người Việt mình đa số thờ cúng ông bà, rất có tâm linh nên hầu hết đều hay đi lễ chùa.Bài thơ của bạn giàu tính triết lí quá, giống các bậc tiền nhân.Liên Thơ cũng hay đi chùa và nhân dịp tháng 7 lại đi nữa nên gửi bạn đôi dòng chia sẻ nhé( có gì thất lễ mong đừng giận)
Lên chùa
Vào chùa lễ Phật dâng hương
Nhìn làn khói tỏa vấn vương cõi trần
Âm - dương cách biệt đôi phần
Thắp cây hương để đến gần người xa.

Nối mơ với thực bằng hoa,
Bằng hương tinh khiết chan hòa không gian
Chắp tay cầu xin bình an
Tâm lành, xác khỏe, an nhàn trí thơ

Lối về cõi Phật mẹ chờ
Xong việc trần thế đến bờ bến yên.

Vào chùa là đến cõi tiên
Chắp tay gửi hết ưu phiền lên mây
Yêu thương đồng loại đủ đầy
Trái tim nhân hậu như cây lúa vàng.

Ai đi lễ Phật cùng đàng
Em rủ chung lễ để mang lên chùa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 12/08/2013 8:09:38)

Chỉ sáu câu thôi nhưng tác giả đã thể hiện khá rõ tâm trạng của mình khi đến cửa chùa.Tôi cũng vậy.Tôi ngẫm về "cõi"sắc không gần như thế.

Cõi sắc không

Mộng tìm về"cõi"sắc không
Tưởng câu lục bát vàng hong nắng chiều
Cửa chùa rén bước đăm chiêu
Vương trong tiếng mõ muôn điều ngổn ngang
Mơ xa xăm cõi thiên đàng
Chắp tay niệm trước Phật Đàn-nam mô.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/08/2013 12:18:10)

Nối vần thơ với Sắc Không
Đẩy lui cơn bão hửng đông nắng về.
Cảm ơn tác giả đừng chê
Mấy câu Lục Bát vụng về hoạ theo...

KHÔNG SẮC

Linh Linh - ứng ứng những gì...
Nam Mô tay chắp A di... Nguyện cầu
Sắc không - không sắc vơi sầu
Như câu Lục Bát dãi dầu nắng mưa
Vào chùa tìm tiểu giữa trưa
Ngẩng lên thấy Phật đang đưa mắt nhìn...

Dương Trung

  Hương Xưa - poemhuongxua@yahoo.com - 01887650108 - Bến Tre  (Ngày 11/08/2013 11:30:43)

Xin chia sẻ cùng tác giả



Vào chùa tâm thoát ưu phiền

Một lòng hướng Phật ở miền tây phương

Trái tim mở rộng lòng thương

Người bố thí ,kẻ cúng dường chay tăng



Có người sám hối ăn năn

Người thì xin lộc làm ăn phát tài

Trẻ già bé lớn gái trai

Ai ai cũng chấp hai tay nguyện cầu



Tâm linh thế giới nhiệm mầu

Đã giúp nhiều kẻ quay đầu hiền lương

Nồng nàn làn khói đưa hương

Ngỡ như lạc chốn thiên đường nơi nao



Ngước nhìn đức Phật tối cao

Uy nghiêm thanh thản mà sao chạnh lòng

"Không thị sắc, sắc tức không"

Không không có có xoay vòng liên miên



Tâm hãy tịnh như ngồi thiền

Thoát vòng náo nhiệt của miền đua tranh

Nguyện cầu tất cả chúng sanh

Bình yên no ấm chân thành từ tâm



Vào chùa để thấy lỗi lầm

Mà ngoài đời đã sai nhầm lối đi.

Các bài khác: