Thứ ba, 23/06/2026,


Tình xưa (Nguyễn An) (10/08/2013) 
 
TÌNH XƯA
 
 
 
Nguyễn An
 
  
 
Gửi vào im lặng em ơi
Cô đơn nhuộm tím một trời tình yêu
Cuộc đời bóng xế liêu xiêu
Ta như chim nhỏ lạc chiều bão giông
 
Mơ thời sắc nước hương đồng
Yêu em ngây ngất nụ hồng đầu xuân
Gió mưa lạc bước phong trần
Còn đâu tiên cảnh mộng gần, ước xa
 
Nay còn ta với chính ta
Đói no sớm tối vào ra lần hồi...
Tình em khuyết nặng trong tôi
Để thương yêu mãi xa xôi một thời
 
Lắt lay gom góp cuối đời
Nhặt đầy kỷ niệm khoảng trời xưa yêu!
N.A
 
________________
 
Tác giả Nguyễn An
Email: duochalong@yamail.com
Địa chỉ: Công ty Dược phẩm Hạ Long
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nhật Tân - tranhatanquangninh@yahoo.com.vn - 01693090908 - sn15 ngõ 14 Vũ Văn Hiếu- Hà Tu- Hạ Long- Quảng Ninh   (Ngày 13/08/2013 15:48:11)

VÔ ĐỀ
Xếp bằng giữa thảm cỏ xanh
Lòng đang nặng trĩu bỗng thành làn sương
Trước tôi là khoảnh vô thường
Sau lưng là một nẻo đường bâng quơ
Vòng quay nhân thế ai ngờ
Vừa xong là biển bây giờ là non
 

  Đặng Quang Long - thương.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Cẩm phả.Quảng ninh  (Ngày 13/08/2013 10:47:16)

@ Chào anh Nguyễn An thân mến!

Cám ơn anh công bố một bài thơ hay.

"Lắt lay gom góp cuối đời
Nhặt đầy kỷ niệm khoảng trời xưa yêu!"

Nghe sao thấy thương cái tuổi bạc đầu thế anh !!! Liệu còn gom góp được không anh? Chiều qua vĩnh biệt Tiến Lập ở tuổi 69,chua xót quá.Thời gian đời người không nhiều,nên phải gắng nhặt nhạnh,nếu không sẽ không còn kịp nữa...?Tuy nhiên gắng nhặt những gì,chỉ người có TÂM mới hiểu.

Chúc mừng anh về một bài thơ hay.
ĐQL

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/08/2013 11:47:13)

TÌNH XƯA ai cũng đã từng
Đến khi hồi tưởng vẫn bừng men say
Quên sao được chuỗi tháng ngày
Môi hôn ngây ngất vòng tay ái tình...

Cô đơn ta với một mình
Dưng dưng nỗi nhớ bóng hình ngày xa
Mái đầu tóc điểm sương sa
Một mình quanh quẩn vào ra cuộn trào

Ngoái nhìn tình cũ ngày nao
Xốn xang dạo dực ra vào không yên...

Dương Trung
Chúc mừng tác giả Nguyễn An
Thơ hay lênh láng tình tràn ướt thơ...




Các bài khác: