Thứ ba, 23/06/2026,


Uống trà (Nguyễn Hồng Ba) (10/08/2013) 

 Uống trà

Nguyễn Hồng Ba

Ngồi cùng nhau nhấp chén trà
Nhâm nhi hương vị tinh hoa đất trời
Tách trà gợn sóng tình người
Đã nên gắn bó bao đời nghĩa nhân
Không tình thân, sẽ tình thân
Không nhì nhất, kém gì phần cao sang.
Mấy tuần trà ở quê làng
Mà bao mệt mỏi nghe đang gỡ dần.
Mà bao xa cũng thấy gần
Bao điều chưa biết lần lần hiểu ra.
Tưng bừng nơi yến tiệc hoa
Sao bằng ta thưởng thức trà với nhau.

N.H.B


_____________________
Nguyễn Hồng Ba
Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 01652042393
Email: hongba44@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 19/08/2013 22:39:08)

Xin lỗi NT Nguyễn Hồng Ba, mấy tuần rồi SQ bận việc không lên 6.8 nên nay dù có muộn song cũng cảm tác đôi dòng cùng TG đây.
Mong đón đọc nhiều tác phẩm mới, chúc NT luôn vui khoẻ nhé!

TRÀ SEN

Sương đêm vài giọt long lanh
Hoa sen vừa hé đọng cành ngát hương

Thái Nguyên trà dệt mộng thường
Thoảng đưa quyện lẫn khói hương vào trà .!..

Sông Quê.BD

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 11/08/2013 16:23:31)

Uống trà đã trở thành văn hóa ẩm thực xung quanh ấm trà là tình bạn
tình người. xin đồng cảm với tác giả bài thơ:

TRÀ NGON BẠN HIỀN

Cùng vui với bạn chén trà
Tưởng như trời đất giao hòa buổi nay
Nâng ly tay đỡ bàn tay
Vị hương thảo mộc ngất ngây lòng người
Chuyện nhân nghĩa chuyện thế thời
Trên môi thấm đậm nụ cười trao nhau
Rót ra chén ngọc tươi mầu
Ngấm vào trong dạ từng câu tâm tình
Vẳng nghe phong tục quê mình
Chè tam rượu tứ lúc vinh lúc nhàn
Người sang trọng kẻ cơ hàn
ấm trà kết bạn chứa chan tình đời

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 11/08/2013 15:56:08)

Đọc tên em ngỡ cụ bà
Cụ Khoát giới thiệu cụ là CỤ ÔNG
Cách nhau chỉ một cánh đồng
Nay đọc thơ Cụ trong lòng thấy vui

Xin chia sẻ cùng cụ

Bạn quê, hương vị nhà quê
Trà thơm thưởng thức nhớ về ngày xưa !!!

Chúc cụ khỏe có nhiều bài thơ hay trên tập Các loại hoa và trên Lục bát chấm cơm (lucbat.com)

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 10/08/2013 17:55:28)

Chúc mừng thi hữu Nguyễn Hồng Ba trình làng bài thơ " Uống trà" mang đậm nét văn hóa người Việt Nam. Ngồi cùng nhau uống chén trà, giao lưu tình cảm để rồi" chưa tình thân, sẽ tình thân; xa xôi mấy, cũng nên gần...người ơi". Để rồi" Tưng bừng nơi yến tiệc hoa/ sao bằng ta thưởng thức trà với nhau".ĐDP xin nối đôi dòng cùng TG:
Trà thơm uống với bạn hiền
Bao nhiêu mệt mỏi ưu phiền nhẹ vơi
Nhâm nhi hương vị đất trời
Tình thân gắn kết, tình đời sẻ chia
...
Hôm nào thăm cửa thăm nhà
Cùng ai thưởng thứ tuần trà ... vườn quê!
Trân trọng!
Đặng Duy Phiên

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 10/08/2013 17:04:19)

Uống Trà hương vị đậm đà
Dưng dưng nỗi nhớ quê nhà chốn xa
Nối vần cảm tác Hồng Ba
Cho vơi nỗi nhớ quê cha tháng ngày...

HƯƠNG TRÀ...

Tinh hoa trời-đất vui sầu
Trà thơm hương vị gần nhau nghĩa tình
Quê nghèo cho đến cung đình,
Xa xưa cho đến văn minh thời này.
Quê Hương chắp cánh trời tây !
Mang theo hương vị bắt tay hợp đồng.
Nhấp môi thơm thảo ấm lòng
Quê Hương hình bóng trông mong ngày về!
Uống Trà mường tượng hồn quê
Gặp nhau hội tụ lại bê tách Trà
Bên nhau ấm cúng gần xa
Tưng bừng yến tiệc không Trà mất vui!
Hà Nội 10 - 08 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: