Thứ ba, 23/06/2026,


Nhặt nắng (Nguyễn Minh Tâm) (10/08/2013) 

NHẶT NẮNG

Nguyễn Minh Tâm

 
Khạo khờ lội giữa ngày đông
Tìm gom hạt nắng toan hong mây chiều

Vô tình chi nắng cợt trêu
Để tôi nhặt được rất nhiều mưa rơi

Ngậm cười Tạo hóa trêu ngươi
Tôi về gói lại tình tôi… lặng thầm.

N.M.T

____________
Tác giả Nguyễn Minh Tâm (Hải Phòng)
ĐT: 01686976793
Email: nguyenminhtam1950@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - Băng Tâm 0812@gmail.com - 10686976793 - 60/175 TTĐHHH Hải Phòng  (Ngày 12/08/2013 13:32:47)


Gửi các bạn: Dương Văn Trung, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Công Phổ, Nguyễn Huy Chung.
MT chân thành cám ơn các bạn ghé trang lụcbát và đọc thơ MT. Cám ơn các bạn nhiều.

KHẠO KHỜ MỚI HAY
Khạo khờ một chút mới hay
Ranh ma - sợ bạn chấp tay lạỵ trời
Mây chiều thanh thản dạo chơi
Tìm gom hạt nắng với người hoàng hôn
Mây vẫn xanh - nắng vẫn dòn
Cứ vui - sao chịu héo hon hỡi người.
Ở bên chúng tôi nhiều người đi nhặt nắng lắm. Nếu có thể - mời các bạn qua làng tôi chơi. Hãy gõ:
http://minhtamhp.vnweblogs.com
Sang đó các bạn sẽ gặp một thảo nguyên xanh đầy nắng gió, rất thơ mộng và rất thanh bình.

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 11/08/2013 21:22:50)

Khạo khờ chi mãi người ơi
Sức đâu nhặt nắng để phơi mây chiều
Chút xuân còn lại bao nhiêu
Mà mơ tưởng mãi những điều trẻ trai

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 10/08/2013 20:37:22)

Thật buồn cho ai đi nhặt nắng giữa ngày đông.Gặp mưa đành phải gói tình,chắc tạo hoá đã cười cho chứ đâu phả trêu ngươi.Đúng là khờ khạo.

Khờ khạo

Khạo khờ chi lắm hỡi ai
Giữa đông gom nắng thật hoài phí công
Mây chiều liệu có nên hong
Mưa rơi nặng hạt để lòng tái tê
Ngậm buồn,tạo hoá cười chê
Nhặt tình gói vội,ra về-phải thôi.

  Bùi Xuân Tuấn.X30 - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0313846046 - số 1.Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng  (Ngày 10/08/2013 18:59:34)

Xuân Tuấn chúc mừng chị Minh Tâm có bài thơ " Nhặt nắng" được đăng trên LUCBAT.VN nhé. Xin góp vui một chút với TG:

Đang Thu nhặt nắng thì mưa
Đành lòng gói lại để vừa lòng ai
Bao ngày chăm chỉ miệt mài
Nhặt sao cho hết nhặt hoài đến Đông./. XT.x30

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 10/08/2013 17:44:08)

NHẶT NẮNG của Nguyễn Minh Tâm
Nối vần cảm tác trời dâm sập sùi
Mấy câu mạo muội góp vui
Còn đi mót nắng đẩy lui mưa chiều!

LÒNG VUI...

Bây giờ tóc đã hoa dâm
Lang thang tìm nắng lại nhầm ngày mưa...

Ông trời vui tính hay đùa
Mây bay gió thổi cứ lùa rỡn ta

Lòng vui rạo bước dưới hoa
Tối về mở gói thơ ra... Mỉm cười...

Hà Nội 10 - 08 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: