Thứ ba, 23/06/2026,


Nỗi nhớ ngày mưa (Diệp Vy) (09/08/2013) 

NỖI NHỚ NGÀY MƯA 
 

Diệp Vy 

Mưa giăng phố núi sụt sùi
Ta hong giấc mộng tìm mùi hương em
Ngỡ như tiếng bước bên thềm
Ngỡ như hơi ấm môi mềm em trao

Vòng tay với những khát khao
Em đem nỗi nhớ đan vào trong anh
Men nồng kỷ niệm còn xanh
Vóc hình em đã mong manh  phương nào…?

Tim anh như ngọn sóng trào
Xô tràn bờ cát - tuôn trào miền yêu ….
D.V

 _________
Tác giả: Diệp Vy
Đức Trọng - Lâm-Đồng
ĐT: 0978291117

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dong  (Ngày 17/08/2013 14:29:43)

Diệp Vy rất vui vì bạn Linh Thy ,anh Đào Vinh.Thanh Tùng,Đặng Hữu Lượng,Dương van Trung đã chia sẻ cùng Diệp Vy những dòng thơ tràn đầy cảm xúc và thi vị , mong rằng Diệp Vy luôn mãi được đón nhận từ bạn Linh Thy cùng các anh chị những tình cảm giao lưu giữa vườn thơ muôn sắc màu này nhé

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 12/08/2013 17:50:46)

Cả tháng nay cứ liên tục mưa bão. Đọc bài " Nỗi nhớ ngày mưa" của Diệp Vy:

-" Men nồng kỷ niệm còn xanh

Vóc hình em đã mong manh phương nào? "

LT nhớ lại những ngày mưa một thuở đã mất nhau. Xin chia sẻ cùng DV nhé!

Mong rằng qua cơn mưa trời sẽ sáng và DV có những vần thơ vui hơn





TÍ TÁCH MƯA



Những ngày mưa bão sụt sùi

Em hong chút nhớ đẩy lùi giá băng

Tìm hương gió ru vầng trăng

Tìm hơi ấm thuở tung tăng ngõ đào



Vườn quen hoa bướm xôn xao

Hương quen tay lại đan vào tay xưa

Thế sao trời tí tách mưa

Cuốn trôi giấc mộng tình chưa thành lời



Ra –vào.. buồn ,chỉ trách trời

Để em vò võ một đời quạnh hiu..!?



Linh Thy

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 12/08/2013 15:26:21)

Mưa Ngâu tháng 7 thật tình tứ và lãng mạn...chắc đôi này còn trẻ lắm đây..?.."Vòng tay với những khát khao
Em đem nỗi nhớ đan vào trong anh
Men nồng kỷ niệm còn xanh
Vóc hình em đã mong manh phương nào…?" Thật mùi mẫm Diệp Vy chỉ với mưa cũng làm nhiều người siêu lòng vì yêu mất rồi....Đào Vinh có mấy câu về Huế mùa mưa nhớ bóng hình ai..?
"Mưa Huế"

Tôi đến Huế vào mùa mưa
Rừng thông ướt sũng gió đưa la đà
Tràng Tiền một bóng kiêu sa
Dáng thon tím Huế thướt tha qua cầu
Sông Hương trắng phủ một mầu
Không gian tĩnh mịch thuyền câu ngược dòng
Hoàng Thành vẫn dáng uy phong
Khoác mầu nâu sẫm nỗi lòng ngàn xưa!
Cả ngày trời mãi đổ mưa
Cứ rơi rả rích hạt thưa hạt dầy
Lòng tôi trống vắng vơi đầy
Nhìn trời vẫn thấy hàng cây khóc buồn!!!
Huế: 2009

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 11/08/2013 10:25:44)

"Vòng tay với những khát khao
Em đem nỗi nhớ đan vào trong anh"
*
Mưa giăng giấc mộng chưa thành
Trời yêu em níu mong manh - nỗi niềm...
Chia sẻ

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/08/2013 15:32:47)



Chào Diệp Vy . đọc thơ " Nỗi nhớ ngày mưa " Cảm tác mấy dòng chia sẻ :

Trong làn mưa mỏng bay bay
Nhớ mong có một cánh tay vịn vào
Tiếng rừng xào xạc lao sao
Mong sao người ấy tìm trao lời thề

Mưa rơi ...mưa rơi lê thê ....!
Ngập lòng ta nỗi buồn lê thê buồn ....

Chào hẹn gặp lại

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 10/08/2013 12:46:16)

Đọc thơ "NỖI NHỚ NGÀY MƯA "
Góp vui mạo muội đẩy đưa nối vần
Thơ hay phố núi trào xuân
Phương trời Hà Nội gieo vần theo mưa...

KHAO KHÁT CHIỀU MƯA...

Anh ơi em nhớ anh nhiều...
Quên sao phố núi những chiều bên nhau
Phương trời nỗi nhớ niềm đau
Nhớ hình nhớ bóng nhớ câu nói cười...

Chiều buồn mưa đổ anh ơi
Vòng tay khao khát nhớ hơi ấm tình
Nhớ từng kỷ niệm chúng mình
Môi kề ánh mắt nhạc tình đẩy đưa...

Tim em khao khát chiều mưa
Nước dâng lênh láng như vừa bên nhau...

Hà Nội 10 - 08 - 2013
Dương Trung



Các bài khác: