Thứ ba, 23/06/2026,


Đám cưới sang sông (Phí Văn Tùng) (09/08/2013) 

 ĐÁM CƯỚI SANG SÔNG

Phí Văn Tùng
Từ hồi đám cưới sang sông
Để cho hoang vắng cánh đồng heo may.
Cho ai chuễnh choãng đường cày
Bậc ao đá mốc, rêu dày lối đi.
Sân chùa vẫn chỗ mọi khi
Ánh trăng chênh chếch nay thì không em.
Mõ khuya rời rạc bên thềm
Lá thu lạc cội bóng đêm im lìm.
PVT
---------------
Phí Văn Tùng (Tùng Văn)
ĐT: 0912060344
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phí Văn Tùng - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Thạch - Thất, Hanội  (Ngày 10/08/2013 23:30:32)

Rất cảm ơn quý vị PHẠM ĐÌNH THI, VŨ ANH VINH, PHẠM CÔNG PHỔ,DƯƠNG VĂN TRUNG đã có những lời ưu ái và những vần thơ đồng cảm.
Xin chúc quý vị vui khoẻ, hạnh phúc.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 09/08/2013 17:09:27)

Khi mà nàng đã sang sông
Trời ơi đất hỡi bất công tháng ngày
Tủi hờn cay đắng đắng cay
cuối cùng xuất tiết thơ hay Chúc mừng...

HAY EM...

Ngày qua anh vẫn đi tìm
Nụ cười ánh mắt con tim anh chờ
Nào ai học được chữ ngờ
Cuộc tình hai đứa như mơ ấy mà...

Vì sao em lại bỏ ta?
Vì sao em lại sông qua lấy chồng?
Vắng em em có biết không
Như trời không nắng đêm đông lạnh lùng...

Em về hạnh phúc vui cùng
Hỏi em còn có ngại ngùng lời xưa
Hay em đời mặc nắng mưa?
Vô tình như thể mình chưa là mình...

Hà Nội 09 - 08 - 2013
Dương Trung

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương -Thanh Hoá  (Ngày 09/08/2013 14:53:14)

Đám cưới sang sông đã để lại cả một cánh đồng hoang vắng với những đường cày chểnh choảng.Bậc đá cầu ao và cả lối đi dày lớp rêu phong.Bóng em chìm theo tiếng mõ chùa và tiếng lá rơi.Thật khổ cho ai.Thế nhưng hãy thông cảm, bởi có lời gửi lại.

Lời gửi lại

Muộn chiều em phải sang sông
Đành thôi hoang vắng cánh đồng với anh
Giăng buồn rặm luỹ tre xanh
Chớ đi chểnh choảng vội nhanh đường cày
Bậc ao đá có rêu dày
Nhớ nhau hãy đến hãy ngồi ngắm trăng
Mõ chùa vẫn điểm canh chăng
"Lá thu lạc lối"cầm bằng xa nhau.

  Vũ Anh Vinh - vuanhvinh.2212@gmail.com - 0905128764 - 27 Đoàn Thị Điểm Hải Châu Đà Nẵng  (Ngày 09/08/2013 13:31:06)

HÓA KHỜ
(Chia sẻ cùng PVT)
Trời cho một kiếp làm trai
Đã yêu nên nói dông dài xa xôi
Mượn mây,mượn gió...thay lời
Ngắm trăng soi bóng nhớ người mình yêu
Nói quanh,nói quẩn bao điều
Chung quy là lẻ vì yêu hóa khờ
Mấy câu lục bát thành thơ
Sang sông người đã.Ta chờ nổi chi???
Đà Nẵng ngày 9.8.2013

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthidb@gmail.Com - 0948970150 -  ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 09/08/2013 9:05:19)

Đọc bài ĐÁM CƯỚI của Tùng Vẫn, tôi xin góp vui một bài trong trường hợp của bản thân. tôi viết khi về bến đò Giống sông Luộc Thái Bình quê tôi.

Mãi mãi xanh tươi
( Ký ức một thời yêu dấu)

Từ khi em đi lấy chồng
Đò ngang rẽ bến, dòng sông vơi đầy
Bây giờ trở lại nơi đây
Lòng anh lơ lửng như mây giữa trời

Còn nghe văng vẳng từng lời
Anh cùng em đã một thời ước ao
Thế rồi khói lửa binh đao
Anh ra mặt trận biết bao mịt mờ

Chiến tranh tang tóc khôn ngờ
Thư từ đứt đoạn, em chờ đã lâu
Xuân xanh ngày một phai màu
Em đành nỗi hẹn làm dâu quê người!

Duyên ta chẳng thể mỉm cười
Nhưng còn mãi mãi xanh tươi đậm đà.
Biên Đình 1978.

Các bài khác: