Thứ ba, 23/06/2026,


Chỉ là... (Lê Minh Liên Thanh Thơ) (08/08/2013) 

CHỈ LÀ…

Lê Minh Liên Thanh Thơ

 
 
Tôi không thức đợi ai đâu
Chỉ là …tôi nhớ một câu thơ tình
 
Tôi không mơ bóng tưởng hình
Chỉ là… tôi nhớ chiếc bình không hoa
 
Tôi không hờn trách người ta
Chỉ là… tôi thấy xót xa thật nhiều
 
Tôi không buồn những buổi chiều
Chỉ là… tôi tiếc cánh diều đứt dây
 
Tôi không toan tính vơi đầy
Chỉ là… xếp lại từng giây đợi chờ
 
Tôi không… không thể nào ngờ
Chỉ là… tôi với bóng mờ tường hoa.

L.M.L.T.T

 

 
_________
Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ
ĐT: 0928700456
Emaillienthotim@gmail.com
Địa chỉ: 339 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/08/2013 13:00:12)

Chỉ là...đọc thấy hay hay
Nối vần cảm tác say say mấy dòng
Chúc mừng tác giả Thanh Thơ
.comlucbat lại chờ gặp nhau...

CHẮC LÀ...

Hỏi ai thao thức lòng sầu?
Chắc là...đang nhớ trong đầu...người ta

Mơ màng hình bóng người xa
Chắc là...lại nhớ đến hoa cắm bình

Trong lòng hờn trách người tình
Chắc là...chỉ tại lòng mình quá yêu

Cô đơn buồn những buổi chiều
Chắc là...tại lắm dây diều quá ham

Trong lòng gợn chút tính toan
Chắc là... Lại muốn thời gian vơi đầy...

Mấy ai...ai dại thơ ngây
Chắc là...lại muốn ngất ngây bóng đè...

Hà Nội 11 - 08 - 2013
Dương Trung

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 09/08/2013 11:57:41)

Chỉ là tôi với chỉ là
Gởi vào câu sáu làm quà cho ai
Để chi câu tám thở dài
Chỉ là tiếc một hình mai dáng mờ
Nỡ làm não nuột lời thơ
Chỉ là tôi vốn dại khờ vay thương

DA

  Nguyễn Ngọc Hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐH Kiến Trúc Ha Noi  (Ngày 09/08/2013 10:59:43)

CHỈ LÀ
Không mơ ,không thức,không hờn
Không buồn ,không tính thiệt hơn ít nhiều
Xót xa em tiếc dây diều
Đứt lìa trong gió giữa chiều ngác ngơ
Và em ...không thể nào ngờ
Có người dưng, cứ thẫn thờ....nhớ em.

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 09/08/2013 10:07:53)

Chào bạn có cái tên thật dài . Tôi gửi tới bạn mấy vần nối dài bài thơ nhé :

Tôi không...thể nói ba hoa
Chỉ là...tôi thích bài ca yêu người
Tôi không...nói dối mình lười
Chỉ là.. tôi muốn nhận lời yêu thương
Tôi không...dáu nổi vấn vương
Chỉ là ...tôi ước trên đường cùng em !

Lê Thế Bình

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 09/08/2013 8:48:09)

Xin phép Tg Lê Minh Liên Thanh thơ - Cảm nhận của người đến trễ.

Cái không là của người ta
Sao tôi không thấy không là như không!

  Khánh Nguyên - trantattru@yahoo.com - 01629549369 - Thanh Hóa  (Ngày 08/08/2013 19:58:17)

Chỉ là nói giỡn vậy thôi
Không chờ không đợi khó ngồi làm thơ
Một câu đã thấy ngẩn ngơ
Rồi em tự thú dợi chờ từng giây
Vô tư không tính vơi đầy
Một bông còn nhớ...
Cả cây sau nhà?!

  Phí Văn Tùng - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Chàng Sơn, Thạch Thất , Hà nội  (Ngày 08/08/2013 19:48:30)

Cảm ơn tg Lê Minh Liên Thanh Thơ cho độc giả đọc những câu thơ tình man mác buồn, tôi rất đồng cảm và xin gửi tg đôi vần:

Biết rồi có đợi tôi đâu?
Chỉ là...một thoáng qua cầu gió bay

Men gì không uống cũng say
Chỉ là...thoang thoảng heo may cuối mùa

Thơ người đâu có cay chua
Chỉ là...trách nhẹ cũng thừa đớn đau

Đời này sao lắm bể dâu
Chỉ là...cũng tại những câu thơ người.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 08/08/2013 17:53:36)

Cứ"tôi không..." "tôi không..."...thế mà hay.Rất bất ngờ với những giải thích của tác giả,thật là thú vị,bởi đó"chỉ là tôi với bóng mờ tường hoa".Bài thơ đầy dí dỏm và thú vị.Chỉ có điều tôi khó hiểu bóng ai.

Bóng ai

Tôi không rồi lại tôi không
Mặc ai lảng tránh chờ mong nỗi gì
Nhớ thơ chẳng tưởng bóng hình
Không hoa còn để chiếc bình làm chi
Trách hờn lại sợ người đi
Cánh diều xưa ấy có vì đứt dây
Đợi chờ toan tính gì đây
Tường hoa mờ ảo hao gầy bóng ai.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 08/08/2013 17:40:14)

Người ta đổi chỗ ở rồi
Thì còn đâu nữa mà tôi mơ màng

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 08/08/2013 16:00:58)


Chào Thanh Thơ . Đọc thơ cảm tác mấy vần đồng cảm

CÓ PHẢI THỀ NÀY KHÔNG

Tôi chẳng trách cũng chẳng hờn
Chẳng buồn , chẳng nhớ , Chẳng mơ tưởng hình

Bên ngoài thôi..... tưởng vô tình
Nhưng trong lòng mình trĩu nặng nhớ nhung !

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: