Thứ tư, 24/06/2026,


Thiền (Lê Hoàng Hựu) (08/08/2013) 

THIỀN



Lê Hoàng Hựu

Ngồi thiền nhắm rượu được không?
Hỏi Trời Đất… lẳng lặng câm… ngồi thiền

Ngồi thiền ẩn một cõi riêng?
Trà tiêu tri kỷ… sương nghiêng chảy mềm

Ngồi thiền đôi mắt lim dim?
Tình mơ song cửa lạc miền... thiên di

Tâm cuộn xoáy hồn mây mê
Hẹn sau kiếp nữa… đi về thiền không!

L.H.H

_____________________
Tác giả Lê Hoàng Hựu, ĐT: 0909.630.539
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Email: caycovang@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/08/2013 13:40:32)

Đọc  "THIỀN" ngay giữa bữa trưa
Lòng vui có rượu...đẩy đưa nối vần
Thả hồn lưng lửng phù vân
Vui cùng tác giả mấy vần thơ chơi...

RƯỢU Ư!!!

Rượu ư! ai uống ngồi thiền
Hỏi trời - hỏi đất...biết liền nói ngay

Rượu vào tinh tỉnh say say
Có bạn chi kỷ chén đầy...lại vơi

Lim dim chao đảo đất trời
Tỉnh mơ - mơ tỉnh tìm nơi có tình...

Hai chân soắn quẩy môi xinh
Cận kề bên sắc mà mình...không vui!

Dương Trung

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 10/08/2013 14:09:08)

Chân thành cản ơn BTT đã duyệt đăng!
- Biết làm sao được chị Linh Thy ơi! Hựu em sống gần...sở thú nên cái..."khỉ" nó chiếm gần hết người rồi... cảm ơn chị đã chia sẽ
- Cảm ơn Tất Trừ Quảng Xương
Ngồi thiền trẻ lại...nhớ thương :nàng kiều"
- Hôm nào có dịp kính anh Duyên An một ly = y môt lít

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 09/08/2013 11:59:53)

Rượu vào thiền có được không
Hỏi trời đất.. lẳng lặng câm…rượu vào
Tâm mê cuộn xoáy hồn nào
Rượu chung thuỷ…hẹn kiếp sau…đợi thiền

DA

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 08/08/2013 20:19:20)

Thiền của Lê Hoàng Hựu khá dí dỏm
Mình góp vui vói nhé

Chiều thiền

Sóng chiều non bớt thở dài
Biển như trẻ lại được vài thập niên
Cát vàng ví thử nên duyên
Níu ngồi thế mới ta thiền kiểu ta

Đầy nguồn ánh mắt giao thoa
Chiều thiền giắt nắng đi qua cõi thiền.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/08/2013 15:44:42)

Xin chào" Cây cọ vàng TP"
Đọc THIỀN của bạn thấy cảnh thì thanh, mà tâm thì sao nhỉ.?
LT hoạ đôi dòng góp vui đây...

NGỒI THIỀN

Ngồi thiền tâm có tịnh không?
Sao còn mơ rượu, môi hồng xôn xao..

Xoáy hồn, tâm cuộn kiếp nào
Mắt lim dim, tình thiên di... sao thiền.?

Chúc bạn luôn có nhiều vần thơ vui nhé.!

Linh Thy.BT

Các bài khác: