Thứ tư, 24/06/2026,


Cho xin một góc (Kiều Huệ) (07/08/2013) 

CHO XIN MỘT GÓC 

Kiều Huệ

Cho xin một góc trốn tìm
Để tôi nương náu khi tim yếu mềm
Chút lòng thanh thản bình yên
Xôn xao khép lại êm đềm giấc mơ

Cho xin một góc vườn thơ
Thả hồn lãng mạn vu vơ bồi hồi
Bâng khuâng miền nhớ xa xôi
Chuyện tình dang dở một thời đắm mê

Cho xin một góc cà phê
Nhâm nhi giọt đắng tìm về dấu xưa
Trời buồn phố vắng ngày mưa
Sợi thương sợi nhớ đan thưa bóng hình

Cho xin một góc riêng mình
Cuộn tròn  nhung nhớ mảnh tình trái ngang
Duyên xưa như lá úa vàng
Chạm bờ vai mới ngỡ ngàng mùa thu.
K.H

_________
Tác giả:Kiều Huệ
CLB lucbatsaigon
Email: kieuhue_2007@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 11/08/2013 22:31:13)

Chân thành cảm ơn TG Dương văn Trung đã gởi bài thơ tình cảm sâu lắng,rất hay chia sẻ với KH .

Thân chúc TG luôn dạt dào cảm tác .

KH

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/08/2013 15:07:10)

Đọc thơ Kiều Huệ Sài Gòn
Dương Trung Hà Nội ngày còn xắp mưa
Nối vần cảm tác gió đưa
Cho vơi nỗi nhớ người xưa bóng hình...

TÌNH XƯA CUỘN TRÀO...

Hỡi ai một góc ngồi thu
Cà phê giọt đắng...nhìn mưa nhớ tình...
Người xưa gợi nhớ bóng hình
Đi xin một góc thu mình vào thơ...

Thả hồn về chốn mộng mơ
Dở dang ngày ấy bây giờ nhớ thương...
Tình đầu một thủa thiên đường
Ai từng còn mãi mùi hương tháng ngày

Ngồi nhìn cánh lá thu bay
Gieo vần Sáu Tám vơi đầy dấu xưa
Trời buồn phố vắng giăng mưa
Bóng hình ngày ấy...tình xưa cuộn trào...

Dương Trung



  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 09/08/2013 22:33:28)

KH rất vui được các TG Đặng Hữu Lượng, Linh Thy và Phong Tâm đồng cảm với KH qua góc thơ lucbat.com.
Thân chúc các thi hữu luôn có sức khỏe tốt,nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. KH mong được đọc sáng tác mới của quý bạn.

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 09/08/2013 10:39:14)

Chợt ghé vào góc thơ Kiều Huệ xin gởi lại đôi câu

Vẫn còn một góc vườn ru
Nằm nghe gió võng vân du thả lòng

PT.BT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/08/2013 17:15:03)

-" Cho xin một góc trốn tìm
Để tôi nương náu khi tim yếu mềm"..nên thơ quá.!
Thơ của TG Kiều Huệ lúc nào cũng thế, tình cảm thiết tha, lãng mạn nhưng trầm lắng một chút hồi hồi riêng..
LT xin đồng cảm đôi dòng , Chúc NT luôn tươi đẹp nhé!

THU MƯA

Thu về nép giữa rừng thu
Úa vàng chiếc lá, sương mùa giăng giăng
Thẹn thùng thu vén vầng trăng
Vấn vương một thuở bóng Hằng bên hiên

Còn ta đây góc trời riêng
Đêm mưa tí tách muộn phiền trăm năm
Người đi khuất nẽo xa xăm
Để khung trời nhớ lặng thầm thu mưa..!

Linh Thy.BT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 08/08/2013 9:40:36)


Xin chào Kiều Huệ . Đọc bài thơ " Cho xin một góc " Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :


Cho xin góc của những ngày đã mất
Những bâng khuâng , trăn trở , giận hờn
" Cho xin một góc riêng mình
Cuộn tròn nhung nhớ mảnh tình trái ngang "
Nhớ ngày xưa đến mênh mang
Dù chỉ một góc ....bằng ngàn hôm nay !

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: