Thứ tư, 24/06/2026,


Như thể (Thi Trà) (07/08/2013) 

NHƯ THỂ

Thi Trà

 
Lâng lâng như gió như mây
Dịu dàng như chất men say dịu dàng
Mênh mang như thể mênh mang
Hiu hiu như gió thu sang chuyển mùa.
 
Lưa thưa vạt nắng lưa thưa
Vương vương mong nhớ như vừa vương vương
Không không như thể vô thường
Tình ơi nhớ nhớ thương thương hỡi tình.

T.T
 

________
Tác giả Thi Trà
ĐT: 01639042258
Email: thitra1942@gmail.com

Địa chỉ: T74 - K5, P.Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Trà - thitra1942@gmail.com - 01639042258 - Hạ Long -Quảng Ninh  (Ngày 13/08/2013 22:37:12)

Xin Cảm ơn 2 TG Phạm Công Phổ và Đặng Hữu Lượng đã gửi nhận xét và chia sẻ cảm xúc cùng TT .

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 08/08/2013 13:53:49)

Thật khó đoán tâm trạng của Thi Trà.Lâng lâng nhưng lại dịu dàng.Mênh mang mà cứ hiu hiu.Tưởng lưa thưa nhưng lại vô thường,để rồi"nhớ nhớ thương thương hỡi tình".Đành là vậy,thế nhưng...

Thế nhưng

Vẫn là như thế,thế nhưng
Như mây như gió xin đừng lâng lâng
Cho dù dạ nhớ mênh mang
Hiu hiu chớ để lỡ làng gió thu
Lưa thưa thoáng mảnh mây mù
Đừng vương vương nhánh mù u phí hoài
Vô thường có để phôi phai
Thương thương nhớ nhớ chờ ai hỡi tình.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 08/08/2013 8:32:04)


Chào Thi Trà . đoc bài thơ
" Như Thể " cảm tác viết vài dòng chia sẻ


Mỏng nhẹ như dải lụa mềm
Như làn mây móng căng lên lưng trời
Mênh mang như buổi chiều rơi
Dịu êm như thể chơi vơi chốn nào
Ngỡ ngàng tín hiệu đổi trao
Tình yêu chớm nở lén vào tim em !

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: