Thứ tư, 24/06/2026,


Yêu lắm Cửa Tùng (Đỗ Văn Quỳnh) (07/08/2013) 

 YÊU LẮM CỬA TÙNG

Đỗ Văn Quỳnh
 
Trăng sa xuống biển Cửa Tùng
Cho tôi ôm trọn trong lòng nàng thơ
Bạc đầu con sóng ngẩn ngơ
Biển đêm giát bạc hôn bờ phi lao
 
Mắt em sáng tựa vì sao
Nụ hồng tôi đặt nhẹ vào môi son
Bờ mi ngấn lệ dỗi hờn
Gió êm êm thổi, tóc mơn man tình
 
Ngân Hà đêm sáng lung linh
Dưới bờ cát trắng hai mình yêu nhau
Nồng nàn như thủa ban đầu
Cùng em trút hết những bầu ái ân
 
Phong trần, để mặc phong trần
Xin dâng tặng hết giọt xuân cuối cùng
Yêu em mảnh đất anh hùng
Trong tôi còn mãi Cửa Tùng dấu yêu
 
ĐVQ
-----------------------
Đỗ văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
đ/t 01667563799
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hoài Thắm - cangconmetham@gmail. com - 01644470173 - Vĩnh Linh Quang Trị   (Ngày 10/08/2013 1:39:12)

Lục bát của anh Đỗ văn Quỳnh thật nhuyễn. Tình yêu Cửa Tùng và nàng thơ da diết nhưng thật nhẹ nhàng tinh tế. Lời thơ dẹp mà mộc mạc chân tình. Cảm ơn nhà thơ.

Một lần anh đến Cửa Tùng
Để rồi trăn trở nhớ nhung suốt đời
Nơi đây nơi đó xa vời
Nghe ai gọi Cửa Tùng ơi ...não nề

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 09/08/2013 10:10:04)

Xin chào đông đội Đỗ Quỳnh
Tình yêu mà đồng đội dành cho Cửa Tùng rất sâu sắc, những vần thơ lục bát thật ngọt ngào, giống như tình yêu đôi lứa thật nồng say... cách thể hiện nhân cách hóa để bạn đọc cảm nhận được tình yêu mà ở đó kỷ niệm thật sâu sắc!
Chúc mừng tác giả Đỗ Quỳnh, hẹn gặp trên trang LBVN những bài thơ của bạn.
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/08/2013 16:00:09)

Đọc'" YÊU LẮM CỬA TÙNG" của NT Đỗ Văn Quỳnh thấy cửa Tùng sao mà nên thơ quá! Nhưng có lẻ chúng ta không quên được những tháng năm lịch sử của nơi nầy.
LT xin góp đôi dòng về mảnh đất thân yêu của Quảng Trị nhé!

NHỚ CỬA TÙNG

Cửa Tùng- Cửa Việt chiều xưa
Nước mắt và máu hoà mưa xé lòng

Cửa Tùng nay cảng nước trong
Gọi mời du khách ngàn thông..trăng vàng....!

Linh Thy. BT

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 07/08/2013 20:23:17)

Chúc mừng TG Đỗ Văn Quỳnh có bài thơ hay về kỉ niệm với Cửa Tùng.Đúng như tiêu đề,"Yêu lắm Cửa Tùng".Không yêu sao được khi"nụ hồng"đã đặt nhẹ vào môi son"để"cùng em trút hết những bầu ái ân".
Tôi củng có chút kỉ niệm về nơi ấy,mà bao năm tháng vẫn"còn say Cửa Tùng".

Còn say Cửa Tùng

Hãy còn khắc khoải trong ta
Bao năm tháng đã chia xa Cửa Tùng
Niệm hoài dạ vẫn chờ mong
Ước ao có dịp về cùng xóm quê
Gặp người có trách điều chi
Dấu in cát trắng những gì với ai
Đêm chờ trăng lặn nhìn mây
Khó phai kí ức còn say Cửa Tùng.

Các bài khác: