 Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 09/08/2013 18:40:47)
Xin cảm ơn TG Nguyễn Thanh Hoàng với câu thơ " Chợ quê đong cả tình người dân quê"; cảm ơn Tg Hồng Ba với câu kết đầy ý nghĩa
"Xin ai đừng để bao giờ
Chợ làng mai một mới ngơ ngẩn sầu"
Hẹn bác:
"Hôm nào rỗi rãi sang chơi
Mắm tôm, thịt chó ngồi xơi ... chợ làng"
Cảm ơn nữ sỹ Thu Yên đã có nhận xét ưu ái
" chợ quê sinh động, chân tình"
Nét đẹp văn hóa quê mình ... là đây"
Trân trọng!
Đặng Duy Phiên
 Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình
(Ngày 08/08/2013 22:51:40)
Chia sẻ cùng anh Đặng Duy Phiên:
chợ làng chẳng nói thách đâu
chân tình mộc mạc những câu chào mời
chợ làng đong đủ cân tươi
mua đầy ai lại bán vơi bao giờ...
những câu thơ giản dị nhưng phản ánh chân thực chợ quê
bởi lẽ chợ quê còn là nơi sinh hoạt người dân quê thuần phác
họ còn gặp nhau liên tục nên không thể gian dối được:
"chợ làng đong đủ cân tươi"
chợ quê đong cả tình người dân quê
một nhà thơ Thái Bình viết: trăm lần triết lý nông sâu/ về quê đổi lấy một câu thật thà
than ôi! hồn quê đang bị mai một. đạo đức xã hội ngày một xuống cấp
liệu mai đây chất quê có còn không?
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 08/08/2013 17:18:24)
Chúc mừng phiên chợ quê rất sinh động, chân tình qua những câu lục bát của Tác giả Duy phiên,
Chợ làng khi vãn, khi đông
Vẫn đon đả, vẫn vừa lòng khách mua
Dẫu rằng dầu dãi nắng mưa
Chợ làng nét đẹp ngàn xưa mãi còn.
Chúc tác giả Duy Phiên luôn có thơ hay chia sẻ trên trang LBVN
Đỗ Thu Yên
 Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 07/08/2013 16:58:37)
Đọc bài Chợ làng của TG Đặng Duy Phiên như thấy bức tranh quê, không cần tô mầu song đủ cho ta thấy cảnh trao đổi hàng hóa và tình người làng quê chân thành, mộc mạc lưu luyến lòng người.
Tưởng quen siêu thị, chợ giời
Hàng khoe muôn sắc, người mời dáng hoa
Nhưng khi về chợ quê nhà
Hàng quê bắt mắt, người ta ưa nhìn
Rõ còn lạ, lại như quen
Lời mời như gỡ mối phiền cho nhau
Chỉ là mớ tép, mớ rau
Mà sao thân thiết mãi sau chẳng mờ
...
Xin ai đừng để bao giờ
Chợ làng mai một.... mới ngơ ngẩn sầu.
Chúc Tg có nhiều thơ tham gia lucbat.com
Chào thân ái!
 Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 07/08/2013 11:54:03)
Duy Phiên xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ, động viên của các bạn thơ xa gần.
Cảm ơn bác Lương Điền với cái nhìn rất tinh tế, minh triết về cái hay cái đẹp của Chợ làng quê,
Thật thà đánh át cao sang
Tươi, sạch thổi bạt mấy hàng ngoại lai
Mớ rau, mớ tép dông dài
Tình người giữ nếp trong ngoài bền lâu.
Cảm ơn bạn thơ Dương Văn Trung đã " mê mẩn nhớ phiên chợ làng" , coi chợ làng quê cũng là một phần không thể thiếu của "Hồn quê"
Dẫu đi khắp nẻo nước non
Trong ta ngày tháng mãi còn " hồn quê"
Xin chia sẻ tình cảm của bạn thơ Lê Đức Lang về sự tiếc nuối những nét đẹp văn hóa của người quê, làng quê xưa: thật thà, niềm nở, đậm đà chân quê. Những nét văn hóa xưa có thể mai một đi phần nào, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, phẩm chất tốt đẹp của người quê vẫn sẽ còn mãi mãi.
 LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn
(Ngày 06/08/2013 14:30:25)
Đọc bài thơ "CHỢ LÀNG", của t/g Đặng Duy Phiên, với bức tranh minh họa, tự nhiên sao mà nhớ mà thương cái CHỢ LÀNG ngày xưa ở quê hương mình quá, nhìn đôi bạn nhỏ sao mà giống tuổi thơ của mình ghê, nhưng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Xin chia xẻ một chút đổi thay cùng T/G.
Tôi về thăm chợ làng xưa
Vẫn còn kẻ bán người mua dập dìu
Nhưng giờ đã đổi thay nhiều
Mái tranh vách lá liêu xiêu đâu còn
Tìm đâu bóng dáng trẻ con
Xách làn theo mẹ lối mòn chợ xa
Tìm đâu câu nói thật thà
Bán mua niềm nỡ đậm đà chân quê...
Bao năm tôi mới trở về
Cảnh xưa đã mất chợ quê đâu còn.
LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.
 Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định
(Ngày 06/08/2013 10:46:10)
CHỢ LÀNG của Đặng Duy Phiên
Đọc mà mê mẩn nhớ phiên chợ làng
Nối vần cảm tác vội vàng
Cảm ơn tác giả trình làng Thơ hay...
SẢN VẬT ĐỒNG QUÊ...
Ra đời khắp nẻo nước non
Trong ta ngày tháng mãi còn hồn quê
Chợ làng đủ món tươi ghê
Tôm, cua, ốc, ếch, lươn, trê, vịt, gà...
Rau thì đủ loại non già
Người mua tíu tít toàn là thân quen
5 ngày chính chợ một phiên
Làng trên, xóm dưới, làng bên cùng về
Mang theo sản vật đồng quê
Tươi ngon bổ rẻ nhìn mê chợ làng!
 Đỗ lương Điền - luongdien48@gmail.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh
(Ngày 06/08/2013 8:37:05)
Đọc chợ làng thấy sướng vì mình là người làng -nhà quê mà .Xin đồng cảm cùng tác giả
Chợ Giời, Chợ Tạm, Chợ Đêm
Vẫn không sánh nổi bằng phiên Chợ Làng
Thật thà đánh át cao sang
Tươi sạch thổi bạt mấy hàng ngoại lai
Mớ rau, mớ tép dông dài
Tình người giữ nếp trong ngoài bền lâu
Lương Điền
|