Thứ tư, 24/06/2026,


Trăng muộn (Công Văn Dị) (04/08/2013) 

TRĂNG MUỘN


Công Văn Dị

Gọi là ngăn bụi cúc tần
nào đâu cách trở đận gần đận xa
biết nhau từ thủa mười ba
bẵng đi một dạo sinh ra ngại ngùng…

gặp nhau ánh mắt mông lung
còn nguyên dáng vẻ thẹn thùng năm xưa
bấy lâu em vẫn còn chưa
hình như gom nhớ để chừa để trông

cũng tự tôi qúa cạn nông
vô tâm vô tứ tưởng không thành gì
còn em từ độ tôi đi…
đơn phương lưu đợi xuân thì mặc trôi

đánh nam dẹp bắc có hồi
trăng treo đầu súng ngỡ ngồi cùng em
bây giờ mới tỏ màn đêm
trao hương cậy gió trăng thềm muộn không?

C.V.D

__________________
Tác giả Công Văn Dị, ĐT: 0912115532
Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam
477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: dicongvan@yahoo.com.vn

Mời quý vị và các bạn hãy bấm vào đây,
 để cùng đóng góp trí tuệ, công sức và vật chất
cho Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013 !


**

Mời các Câu lạc bộ đăng ký Tiết mục biểu diễn
và sắp đặt Lục Bát Quán tại Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - p313b,h2,tập thể KHXH,Cống Vị,Ba Đình,Hà Nội  (Ngày 06/08/2013 22:59:47)


Cám ơn các thi hữu:

Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định (Ngày 06/08/2013 11:27:25)
Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre (Ngày 05/08/2013 17:01:48) đã có thi họa rất tài tình.Xin họa lại một đôi vần:

Trăng chờ

Thủa nào trăng sớm chẳng sang
bây giờ trăng muộn ngó ngàng chi anh!?
một mình vò võ năm canh
có ai biết được mong manh nỗi chờ
lên đường nhập ngũ dong cờ
đưa người chỉ dám đứng bờ tre xa…
yêu anh chưa kịp nói ra
để hai con mắt lệ nhòa dõi theo
anh đi lội suối trèo đèo
có còn nhớ bóng trăng gieo ao chùa
em nhà ba đảm chiêm mùa
giữ thương gửi nhớ vạt mua tím chiều
giờ về vẫn kịp… anh yêu
trăng dù muộn hãy tỏ điều “ấp e”
trăng nào chẳng đậu bờ tre
khuyết tròn mờ tỏ cũng về tay anh.

 

  Dương Văn Trung -  Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 06/08/2013 11:27:25)

Trăng muộn tình thực hay mơ?
Nếu như có thực làm ngơ sao đành!
Thời gian ngày tháng trôi nhanh
Vẫn còn có thể thì dành cho nhau...
Nối vần cảm tác mấy câu
Cảm ơn tác giả dốc bầu tình hay!
SAO ĐÀNH...
Xin người đừng có bất công
Để cho ngày tháng ngóng trông héo tàn
Hiếm khi trên cõi nhân gian
Có người say đắm chẳng màng thế nhân
Tại sao còn phải ngại ngần?
Giang tay đón lấy mùa xuân ùa về
Dẫu cho trăng muộn chưa hề
Còn nguyên trinh trắng hồn quê ngày nào!
Hà Nội 06 - 08 2013
Dương Trung

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/08/2013 17:01:48)

Có những cuộc tình bao năm đợi, có những ước thề trăm năm chờ...!
Giờ gặp lại nhau ngại gì không nói hởi người xưa..?
LT xin được hoà cùng dòng thơ của TG Công Văn Dị nhé.!

VẪN MÃI VẦNG TRĂNG

Bao năm vò võ ngóng trông
Vầng trăng nghiêng bóng ngày không là gì
Gặp nhau mưa vướn đầu mi
Muộn không một thuở xuân thì vẫn chưa
...Vẫn nguyên dáng vẻ ngày xưa....!

Linh Thy. BT

Các bài khác: