Thứ tư, 24/06/2026,


Ao làng (Trần Tất Trừ) (03/08/2013) 

 AO LÀNG

Trần Tất Trừ

Xa quê sợ lấp ao làng
Sợ lật phiến đá xưa nàng rửa chân

Heo may thay lá bao lần
Vẫn nguyên nét đẹp hội xuân thuở nào

Ném gì cá quẫy nước chao
Sóng đi tìm sóng mặt ao trăng đùa

Nối ngày nay với ngày xưa 
Gái trai xé lá bỏ bùa ao quê.
T.T.T

_________
Trần Tất Trừ
Quảng Lưu - Quảng Xương
Email :
trantattru@yahoo.com  

 

Mời quý vị và các bạn hãy bấm vào đây,
 để cùng đóng góp trí tuệ, công sức và vật chất
cho Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013 !


**

Mời các Câu lạc bộ đăng ký Tiết mục biểu diễn
và sắp đặt Lục Bát Quán tại Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Kim Quy - kimquybl@yahoo.com vn - 01275236565 - 38b ngõ 145 Quan Nhân Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 07/08/2013 9:29:14)

AO SEN ĐÌNH LÀNG

Cạnh đình là một ao sen
Lá xanh nước sóng sánh chen hương nồng
Trời xanh mây trắng nắng hồng
Cây muỗm cổ thụ ai trồng còn đây?

Mùa về quả trĩu trên cây
Bờ ao ai đắp ai xây tường thành
Gió thu lay động giấc lành
Chìm trong nỗi nhớ xung quanh ao này

Trong đình ai hát mà hay
Ai ngâm thơ để làm say lòng người
Giữa sân đàn trẻ vui cười
Mái đình ngói đỏ nét tươi rạng ngời

Dấu ấn lịch sử để đời
Cho bao thế hệ một trời nước non.

 Chúc mừng bạn có bài thơ giầu cảm xúc 





 

  LÂM THỊ THANH TRÚC - huongque66@gmail.com - 01235212678 - AN GIANG  (Ngày 07/08/2013 2:40:32)

Bài thơ hay quá!

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 03/08/2013 22:29:30)

Chúc mừng Tg Trần Tất Trừ có bài thơ hay với kỷ ức đáng nhớ một thời...Toại có bài AO Nhà cùng chia sẻ cho vui nhé!

AO NHÀ
Ao nhà cảnh đẹp như mơ
Diếc rô trắm chép lượn lờ rong chơi
Đớp sao, giỡn nguyệt, ngắm trời
Vũ môn mộng tưởng… Thu ngời hoa đăng.

Vẫy vùng lóng lánh sao trăng
Vít cong ngọn trúc, kéo nhằng cỏ non
Muôn vì... ngụp lặn ao con
Giương vây cá đuổi ngỡ hòn ngọc trong.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Ta về vui với ruộng đồng quê ta
Chiều thu khói tỏa, sương sa
Ta ngồi gom cả ao nhà vào thơ.

Các bài khác: