Thứ tư, 24/06/2026,


Mẹ vầng trăng sáng (Trịnh Phú Đa) (03/08/2013) 

 MẸ VẦNG TRĂNG SÁNG

Trịnh Phú Đa
 
(Thay lời các liệt sỹ chưa có điều kiện về nơi quê nhà)
 
Chiến tranh tít tắp lùi xa
Nay con tranh thủ qua nhà ghé thăm
Bao ngày vẫn bặt tiếng tăm
Con về khoe chỗ con nằm mẹ vui
 
Biết rằng mẹ đã ngậm ngùi:
“Rằng con đất khách dập vùi tội thân…”
Mẹ ơi: xin chớ tần ngần
Dẫu Lào dẫu Việt cũng gần à nghe
 
Con nằm râm mát cây che
Ấm ngày đông lại ngày hè thoáng thông
Cũng nhiều mưa gió bão giông
Ngày rằm đầu tháng ấm nồng hương hoa
 
Mẹ ơi đâu cũng là nhà
Nơi này: mẹ mới - đậm đà tình thương
Khắp rừng núi khắp bản mường
Con luôn nhận được tình thương dạt dào
 
Mẹ cùng đồng chí đồng bào
Vui, buồn - biết: chẳng khi nào quên con
Cũng từng lội suối trèo non
Dõi theo dấu vết vẹt mòn tháng năm
 
Rừng xanh khuất nẻo con nằm
Đã tràn ngập ánh trăng rằm mẹ ơi
Mấy vần thơ chẳng hết lời
Mẹ vầng trăng sáng giữa trời bình yên.
 
TPĐ
 
--------------------
Trịnh Phú Đa
Trường THCS thành An Thạch Thanh Hóa
ĐT 01698231580.
Email: datnuoct@yahoo.com.vn
 

Mời các Câu lạc bộ đăng ký Tiết mục biểu diễn
và sắp đặt Lục Bát Quán tại Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 09/08/2013 19:57:41)

cảm ơn bác: Đặng hữu Lượng;Trần Trọng Thìn;Nguyễn Thanh Hoàng; Nguyễn Thị Minh Hà...đã đọc và chia sẻ bài thơ MẸ VẦNG TRĂNG SÁNG.chúc các bác các anh chị sức khỏe hạnh phúc

  Nguyễn Thị Minh Hà  - Thanhnam_28011992@yahoo.com.vn - 0984886941 - Thái Bình   (Ngày 04/08/2013 16:25:02)

Cảm ơn tác giả Phạm Phú Đa đã đồng cảm với nỗi đau của người mẹ có con hy sinh trong chiến tranh .Bài thơ lục bát rất hay tôi rất thích bài thơ này !

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 03/08/2013 21:28:20)

mẹ vầng trăng sáng mãi mãi bên con ở nơi xa vắng cô đơn
tứ hay. xin được cùng anh Trịnh Phú Đa:
chiến tranh nay đã lùi xa
nỗi đau mãi mãi vẫn là nỗi đau
dù nơi núi thẳm , rừng sâu
vừng trăng mẹ vẫn trên đầu với con
T.H

  Trần Trọng Thìn - Tranthin1955@gmail.com - 01685163638 - Cựu nhà giáo Vĩnh Phúc  (Ngày 03/08/2013 19:16:04)

Chào tác giả T P Đ.Đọc bài thơ của TG tôi vô cùng xúc động bởi tôi cũng có người thân trong hoàn cảnh đó.Tôi có bà trẻ(nội)hoạt động cách mạng ở Tân Trào cùng với cụ Giáp và chú(con bà trẻ)là liệt sỹ.Trong bài thơ tôi viết cho họ có đoạn kết như sau:
Vinh danh bà đâu hẹn biết
Đã nằm đất lạnh bấy nay
Chú bên đồng đội yên nghỉ
Thím nên độc đáo quê này!
Cám ơn tác giả

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/08/2013 18:40:20)


Chào anh Trịnh Phú Đa . Dọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Mẹ mãi bên con

Con đi mẹ nhớ từng ngày
Con mằn đây vẫn nhớ ngay con xa
Ngày ấy bên gốc cây đa
Rễ non rủ xuống la đà mẹ ôm !
Con đi mấy chục măn tròn
Vẫn còn hơi ấm ngày con lên đường
Am dương cách biệt mười phương
Mẹ nhớ ngày ấy lên đường con mang
Quyết tâm giữ lấy giang san ...!


Chào , hen gặp lại

Các bài khác: