Thứ tư, 24/06/2026,


Gặp bạn ngày về (Đào Trọng) (02/08/2013) 

GẶP BẠN NGÀY VỀ



Đào Trọng

Ai mong, ai đợi, ai chờ
Ba mươi năm lẻ bây giờ gặp nhau
Thời gian như nước qua cầu
Hai ta tóc đã nhuốm màu gió mưa

Bồi hồi ôn chuyện xa xưa
Cái ngày ba đứa còn chưa có gì
Giảng đường vừa vãn mùa thi
Bỗng đâu người ấy bỏ đi lấy chồng

Bạn về, vui với nhà nông
Gọi cây đơm trái, gọi đồng lên hương
Riêng tôi, theo nghiệp văn chương
Câu thơ trôi dạt mười phương chưa thành

Khi xa, đang tuổi xuân xanh
Nay về như lá trên cành vàng bay
Dẫu là bạn tỉnh, tôi say
Buồn, vui cùng cạn chén đầy hoàng hôn!

Đ.T


_____________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong888@yahoo.com

Mời các Câu lạc bộ đăng ký Tiết mục biểu diễn
và sắp đặt Lục Bát Quán tại Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hang-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 03/08/2013 19:30:44)

Xin chân thành cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên và các bạn Lê Dức Lang,Dương Văn Trung và Đặng Hữu Lượng đã có lời động viên và nối vần bài "Gặp bạn ngày về" của Đào Trọng bằng những dòng lục bát ngọt ngào,thấm đậm tình người trong quan hệ bè bạn. Xin chúc Nhà thơ và các bạn mạnh khỏe để sáng tác nhiều bài lục bát hay.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 03/08/2013 10:30:16)

Cạn chén đầy hoàng hôn, nhưng tác giả chỉ say thơ còn sự đời vẫn tỉnh. Ta thấy NT Đoàn Trọng giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh thật giản dị, chân phương nhưng thật khéo léo :

Giảng đường vừa vãn mùa thi
Bỗng đâu người ấy bỏ đi lấy chồng
và :
Bạn về, vui với nhà nông
Gọi cây đơm trái, gọi đồng lên hương
Riêng tôi, theo nghiệp văn chương
Câu thơ trôi dạt mười phương chưa thành

Kết hợp với câu cuối khép bài ta càng thấy bố cục thơ logic và hợp lý. Đó là sự thạo nghề của người viết, nhưng lắng đọng trong lòng người đọc lại là chất thơ lục bát lãng đãng hơi se buồn của anh :

Dẫu là bạn tỉnh, tôi say
Buồn, vui cùng cạn chén đầy hoàng hôn!

Bài thơ giãi bầy mà giầu tâm trạng. Xin chúc mừng tác giả.

NTT - HP

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 03/08/2013 0:43:49)

Ngày về gặp lại bạn xưa
Bao năm mà ngỡ như vừa hôm qua
Từ ngày rời lớp chia xa
Có ai còn nhớ chuyện ba chúng mình?
Tôi còn nặng nợ sử kinh
Bút nghiêng thơ phú chút tình đa mang
Bạn tôi về với quê làng
Đem bao kiến thức mở mang xây đời
Còn em rời bỏ cuộc chơi
Tình duyên dang dở nói lời chia tay
Ngày về gặp lại nhau đây
Cùng ôn những chuyện từ thời xa xưa.

Nối vần một chút cho vui
Bài thơ là chuyện "em tôi" đời thường.

Xin mượn ý bài: "GẶP BẠN NGÀY VỀ" của t/g Đào Trọng, để an ủi nỗi buồn "EM TÔI" và gửi đến bạn đọc cùng chia xẻ.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/08/2013 14:51:07)

Đọc Thơ "GẶP BẠN NGÀY VỀ "
Thơ hay cảm tác xa quê nhớ về
Trường xưa bạn cũ Hương Quê
Câu Thơ nỗi nhớ chàn chề tháng năm...

BẠN TA GẶP LẠI...

Bạn ta mỗi đứa phương trời
Mang theo ký ức một thời ấu thơ
Mỗi người ươm một ước mơ
Ra đời chưa biết bao giờ gặp nhau
Quê Hương cắt rốn trôn rau
Người đi người ở nhớ nhau từng ngày
Mỏi mong cuộc sống đổi thay
Cho bằng chúng bạn mở mày quê hương
Ai ngờ ngày tháng tha phương
Bon chen lăn lộn phố phường mưu sinh
Vẫn chưa lên dáng lên hình
Lòng buồn nỗi nhớ quê mình đổi thay
Bạn ta gặp lại nhau đây
Dưng dưng ký ức những ngày tháng xưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Nâng ly rượu cạn chuyện xưa mơ màng...
Hà Nội 02 - 08 - 2013
Dương Trung

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/08/2013 10:42:56)



Chào bác Đào Trọng . bài thơ ôi thật là tình cảm . Một cuộc chia tay , một ngày gặp lại ,

Tình xưa trở lại êm đềm
Kỷ niệm xưa lại dâng lên trong lòng
Hai mái đầu tóc trắng trong
Tình xưa mãi vẫn nặng lòng hai ta !

Chào Bác - hẹn gặp lại

Các bài khác: