Ô KÌA TRĂM NĂM

Lê Hòa
Giờ thì ta với trăm năm
Kìa vành trăng khuyết đã rằm đấy ư?
Lọt lòng biếc một lời ru
Để ngàn năm cứ mịt mù nhớ thương
Rõ rành sau những mùa sương
Một mình ta. Một con đường lá rơi
Mây bay lơ lửng… À ơi..
Ta say lướt khướt nỗi đời lửng lơ
Giật mình chợt tỉnh chợt mơ
Đất trời sao cứ ấu thơ thế này?
Lớn lên từ những chua cay
Biết yêu từ những tháng ngày ngẩn ngơ
Ta khôn quá hóa dại khờ
Chuyện đời lận đận nào ngờ đâu em!
Ta về khóc trắng một đêm
Rồi bình minh đến nắng lên ngỡ ngàng
Trăm năm phía ấy mênh mang
Thôi về yêu lấy nhân gian kiếp này.
LH
------------------
Tác giả Lê Văn Hòa, bút danh khác: Hoàng Đông, Nguyên Phong
Hội viên hội VHNT Lâm Đồng
Địa chỉ: Số nhà: 10/5 đường 3 Tháng 4, P.3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng