Thứ tư, 24/06/2026,


Tây Hồ, ta với mùa thu (Đinh Thường) (01/08/2013) 

TÂY HỒ, TA VỚI MÙA THU

Đinh Thường

 

Nửa đêm khấp khởi Tây Hồ
Sáng ra thất vọng ảo mờ khói sương
Chùng chình ngọn gió xức hương
Biết đâu oan khuất một chương Dâm Đàm!?

Vòng qua Quảng Bá, Nghi Tàm
Nẻo về chuếnh choáng còn ham hố ngày
Nhật Tân đào mở vòng tay
Tiếng chuông Trấn Quốc như lay gọi về.

Chiều tàn nắng đẫy say mê
Sâm cầm vỗ cánh hả hê mắt người
Thuyền ai khúc hát buông lơi
Ngẫm như lạc giữa khoảng trời thần tiên.

Lắng trong nhịp phố bình yên
Mặt hồ sóng dậy vẫn hiền như ru
Một vùng đẹp đến chỉn chu
Tây Hồ, ta với mùa thu rộn ràng.
  

Đ.T

  

________
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912242998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 08/08/2013 22:13:25)

Tây Hồ, mảnh đất lưu dấu ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội. Cùng với những di tích xưa, những công trình xây dựng mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo của Thủ đô.
Một ngày thu đến với Tây Hồ, bỏ qua mọi gian lao vất vả đời thường, thả lòng vào mênh mang sóng nước... Chắc chắn cũng như tác giả, tâm hồn bạn sẽ rạo rực... Đó là dấu hiệu cho thấy cảm hứng thơ vừa đến.
Xin cảm ơn bạn đọc, cảm ơn các tác giả Linh Thy, Phạm Công Phổ, Trần Tất Trừ và Nguyễn Minh Tâm đã quan tâm, chia sẻ cùng tác giả.

  Nguyễn Minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01686976793 - 60/175-tập thể ĐHHH Vạn Mỹ Hải Phòng  (Ngày 04/08/2013 10:29:33)


Chào nhà thơ Đinh Thường.

Lắng trong nhịp phố bình yên
Mặt hồ sóng dậy vẫn hiền như ru
Một vùng đẹp đến chỉn chu
Tây Hồ, ta với mùa thu rộn ràng.
............................
Thu sang rải sắc nắng vàng
Gọi Thu trong gió nhẹ nhàng lá bay
Tây hồ thơ người viết thơ....say
Ngả nghiêng người đọc thu nầy rất thu

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thanh hóa  (Ngày 03/08/2013 19:34:09)

Bác Phổ và Linh Thy có lời nhận xét khá hay
Mình xin có đôi câu nhé

Hồ Tây,ta với mùa thu
Bài thơ đẹp đến chỉn chu mắt người
Câu lục con chữ xinh tươi
Và rồi câu bát kéo trời vào thu
lâng lâng một chút Tây Hồ
Dục người thiên hạ biết mơ nẻo về.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 02/08/2013 5:20:53)

Một lối vòng quanh để thưởng ngọan Tây Hồ trong khí trời mát mẻ của mùa thu,tác giả đã cảm nhận và suy tư nhiều điều mới lạ.Cảnh vật và tình người hoà quyện vào nhau hoạ nên bài thơ thú vị với"một vùng đẹp đến chỉn chu".
Có một chiều tôi đã đến Hồ Tây và đã viết"Chiều bên Hồ Tây"

Chiều bên Hồ Tây

Trắng hồ man mác sương bay
Nắng chiều vương trải hoa cây ngỡ ngàng
Trong xôn xao,giữa vội vàng
Nét riêng vẫn cứ là đường Cổ Ngư
Chuông chùa ngân tiếng nhặt thưa
Nghi Tàm đâu những lối xưa đi về
Mây trôi gió cuốn bộn bề
Nhìn vào Trấn Quốc san chia nỗi niềm
Chao nghiêng sóng vỗ mạn thuyền
Mờ xa lấp loáng ánh đèn chung chiêng
Tây Hồ lướt nhẹ vào đêm
Riêng ta tỉnh lặng đi tìm dấu xưa.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 01/08/2013 21:36:40)

Xin cảm ơn bức tranh thu của NT Đinh Thường rất tuyệt mỹ.!
trời vào thu , mùa lá vàng bay!!! mùa của những dòng thơ thu tuôn chảy..
LT xin hoà cùng thu với TG đôi dòng nhé!

THU VÀNG

Thu về cúc khoác áo vàng
Cuối trời mây xám, lá bàng rụng rơi!

Tiếng chuông Trấn Quốc vang trời
Hồ Tây gợn sóng mắt người tôi yêu..!

Linh Thy.BT

Các bài khác: