HỢP TAN

Trần Kiêu Bạc
Ngồi đây nghĩ chuyện hợp tan
Trăm năm gió cũng về ngàn xa xôi
Sông còn bên lở bên bồi
Người còn tan hợp trong đời biển dâu
Hỏi mình đang đứng nơi đâu
Hỏi ta đi đến nơi nào ngày mai
Nhìn trong một bát nước đầy
Chỉ trong nháy mắt nước bay một phần
Nắng qua chưa khỏi dấu chân
Mà mưa đã vội ầm ầm rớt qua
Đổi thay chỉ một “sát na”
Sắc không phải sắc, không là không không
Đời người đâu khác con sông
Xuôi về biển lớn một dòng êm trôi
Sắc đầy cũng có khi vơi
Rót không vào sắc thấy đời đổi thay
Việc đời giống những áng mây
Tụ tan tiêu tán như ngày và đêm
................
Hợp tan là chuyện tùy duyên
Biết đâu tan hợp làm nên cuộc đời.
T.K.B
__________
Tác giả: Trần Kiêu Bạc
Sacramento –
Email: trankieubac@gmail.com
|
Đời người sao ngắn ngủi quá! Mới vừa gặp gỡ đã chia tay, để lại bao nuối tiếc ngậm ngùi...Biết có còn kiếp lai sinh ta hẹn...? |