Thứ tư, 24/06/2026,


Mẹ tôi (Hoa Thành) (31/07/2013) 
MẸ TÔI
Hoa Thành


Mẹ ơi con của mẹ đây
Biết rằng lòng mẹ tháng ngày vì con
Canh trường đâu trọn giấc ngon
À ơi kẽo kẹt ru mòn võng đưa.

Cơm ăn dở bữa sớm trưa
Khi lưng vục bát nắng mưa trên đầu
Chân trần qua những bể dâu 
Khơi trong gạn đục sang giầu trong mơ.

Lưng còng, chân chậm, mắt mờ
Vai sờn áo bạc mong chờ tương lai
Đời con ngang dọc phận trai
Mơ sà lòng mẹ ngủ dài giấc say.

Cho nguôi ngoai những đắng cay
Lăn trong cát bụt tháng ngày chưa an
Bao mùa lịch đổi đông tàn
Mẹ tôi mẹ của thời gian ghi lòng.
 
H.T
 
 
 
________
Tác giả Hoa Thành
Tên thật Vũ Trung Hòa
ĐT: 0975602347
Địa chỉ: Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01686976793 - 60/175-tập thể ĐHHH Vạn Mỹ Hải Phòng  (Ngày 04/08/2013 10:31:36)


Chúc mừng nhà thơ HT lên bài ở trang LBVN. chúc em luôn vui và lên bài nhiều chị đọc với nha.

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 31/07/2013 18:05:23)

" Mẹ Tôi " tác giả Hoa Thành
Đọc Thơ nhớ mẹ bức tranh quê nghèo
Nối vần cảm tác hoạ theo
Cảm ơn tác giả đã gieo nỗi niềm...

PHƯƠNG TRỜI NHỚ MẸ...


Ra đời ngày tháng con mong
Bớt vơi gánh nặng lưng còng thời gian
Một đời tần tảo gian nan
Nuôi con khôn lớn Xuân tàn tháng năm...
Vai gầy gồng gánh nhọc nhằn
Vì con vượt những khó khăn tháng ngày...
Tảo tần mưa nắng đắng cay
Canh ngon cơm dẻo bàn tay mẹ làm
Cho dù đi khắp thế gian!
Công ơn trời bể con mang tháng ngày...
Quê Hương đau đáu tim này!
Mẹ già ngày tháng héo gầy mong con...
Thương mẹ ngày tháng héo hon
Lòng con chữ " Hiếu " chưa tròn mẹ ơi !
Câu Thơ con viết lệ rơi
Phương trời nhớ mẹ... Nhớ trời Quê Hương!
Hà Nội 31- 07 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: