Thứ ba, 23/06/2026,


Cô hàng bán rượu (Phí Văn Tùng) (30/07/2013) 

CÔ HÀNG BÁN RƯỢU


Phí Văn Tùng

Người ta bán rủi cầu may
Em nay đi bán cái say cho đời
Một chung là một trận cười
Một vò em đổi một trời ngả nghiêng.

Bồng bềnh tưởng chốn Đào nguyên
Tỉnh ra mới biết vẫn miền Trần gian
Chén mời sao lắm tân toan
Tại cô bán rượu, tại nàng tiên thơ?

Tỉnh say cho đến bao giờ
Giữa thanh thiên vẫn còn ngờ chiêm bao.

P.V.T

___________
Tác giả Phí Văn Tùng
Bút danh: Tùng Văn
Điện thoại: 0912060344
Email: tungvan45@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 09/08/2013 11:19:39)

Chúc mừng TG Phí Văn Tùng đã trình làng bài thơ hay về Cô hàng bán rươu.Xin chia sẻ cùng TG đôi dòng:
Ngồi trong quán nhỏ chiều nay
Nhìn em thôi, đã thấy say mất rồi
Nào đâu chỉ có mình tôi
Bạn thơ, bạn rượu - khối người ngất ngây
Ngồi trong quán nhỏ chiều nay
Hồn theo mây, gió lượn bay ....mơ màng!
Trân trọng! Đặng Duy Phiên

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 09/08/2013 11:17:57)

Chúc mừng TG Phí Văn Tùng đã trình làng bài thơ hay về Cô hàng bán rươu.Xin chia sẻ cùng TG đôi dòng:
Ngồi trong quán nhỏ chiều nay
Nhìn em thôi, đã thấy say mất rồi
Nào đâu chỉ có mình tôi
Bạn thơ, bạn rượu - khối người ngất ngây
Ngồi trong quán nhỏ chiều nay
Hồn theo mây, gió lượn bay ....mơ màng

  Phí Văn Tùng - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Chàng Sơn, Thạch Thất , Hà nội  (Ngày 06/08/2013 11:22:53)

Cảm ơn NT Lê Thế Bình đã có lời chia sẻ và thơ góp vui.
"Mặc cho cơn tỉnh cơn mơ
Ngày đêm say khướt làm thơ cho đời"
Người ơi đối ẩm cùng tôi
Bình vơi bầu cạn mặc trời ngả nghiêng
Còn tình, còn bạn, còn duyên
Còn cô bán rượu, còn phiên chợ làng.

Chúc NT Lê Thế Bình vui khoẻ và hạnh phúc
Tùng Văn - tungvan45@gmail.com - -0912060344

  Phí Văn Tùng - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Chàng Sơn, Thạch Thất , Hà nội  (Ngày 05/08/2013 18:38:44)

Cảm ơn NT Dương Văn Trung đã có những vần "nối điêu",nhưng mà:
Anh ơi, tham quá là tham
Anh ôm cả hũ em làm sao đây
Sóng tình dường đã ngất ngây
Chung riêng một chén ta xây mộng vàng.

Chúc NT Dương Trung luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Tùng Văn- tungvan45@gmail.com - 0912060344

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 31/07/2013 11:35:57)


Xin chào Phí Văn Tùng đọc thơ cô bán rượu của TG tôi thấy say quá nên viết mấy câu góp vui với bạn nhé :

RƯỢU VÀ THƠ
"Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa "
Mặc cho cơn tỉnh cơn mơ
Ngày đêm say khớt làm thơ cho đời
Trần gian hay ở trên trời
Chỗ nào chẳng có truyện người yêu nhau
Ở đâu chẳng có khổ đau
Ở đâu chẳng có những câu thơ tình
Em đi bán rượu mưu sinh
Trong chum rượu có bóng hình nhà thơ !

Lê Thế Bình

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 31/07/2013 10:15:20)

((CÔ NÀNG BÁN RƯỢU)) Thơ say...
Nối dòng cảm tác tỏ bày mua vui
Cảm ơn tác giả rượu mời
Người yêu Lục Bát sân chơi say cùng!
RƯỢU EM...
Ôi em mặc giải yếm đào
Rượu em đầy hũ anh nào chẳng say
(Người ta bán rủi cầu may
Em nay đi bán cái say cho đời)
Rượu em anh uống một hơi
Ngất ngây ngây ngất đất trời ngả nghiêng
Nhìn em ngờ ngợ như tiên
Hỏi em xuân bán bao tiền anh mua?
Em cười nâng chén tay đưa
Anh ôm cả hũ cho vừa lòng anh
Rượu suông uống với tình xanh
Tỉnh say cho đến tàn canh mơ màng...
Hà Nội 31 - 07 - 2013
Dương Trung

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 30/07/2013 22:12:28)

Vì em đem bán cái say nên mới có những trận cười đến mức cả trời nghiêng ngả.Người ta tưởng đang ở chốn đào nguyên,chứ đâu biết vẫn ở chốn trẫn gian.Đến mức này tôi muốn khuyên em đừng đem bán.

Em đừng đem bán

Em đừng đem bán cái say
Đếm đong giọt đắng,giọt cay cho người
Gói tròn bạc tốt tiền tươi
Khổ ai lảo đảo giữa trời ngả nghiêng
Chén mời nát cả chung riêng
Trong say nào biết xóm riềng,thân,sơ
Nảo nề khi tỉnh cơn mơ
Buông câu trách móc,dại khờ tại em.

Các bài khác: