Thứ ba, 23/06/2026,


Chuyện ngày xưa (Thanh Hoàng) (29/07/2013) 

 CHUYỆN NGÀY XƯA...

Thanh Hoàng


Chiều buồn nhặt lại ngày xưa
Thương về cái thủa mình chưa ...là mình
Hôm em phơi cói bên đình
Nụ cười vương giọt lung linh ửng hồng
Mắt huyền, lúng liếng... mênh mông
Làm cho tôi đắm vào trong...hồ đầy
Quen nhau về phép mấy ngày
Thương nhau đã tính trầu cay. cau vàng
Chiến tranh và những lỡ làng...
Để ngày hôm ấy...em sang sông rồi
Để tôi đã chẳng còn tôi
Ngồi ôm mộng vỡ ,rã rời thương đau
Trách mình chuyện ấy không mau
Trách ai lời ở bên cầu... gió bay
Tháng năm khâu vết thương này
Những chiều hoang tím lại đầy ... gió mưa

T.H

__________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng
ĐT: 01648171123
Email: thanhhoang52tb@gmail.com
Địa chỉ: Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng ,Tỉnh Thái Bình

Chúc mừng 21 tác giả đã vượt qua vòng
Sơ khảo Cuộc thi thơ “Tổ quốc và Đạo pháp”
 lần thứ Nhất, năm Quý Tỵ - 2013 !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Văn Toàn - Toanthanhtho@yahoo. com - 01683823033 - Kỳ Trọng Đông Hà Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 07/08/2013 22:19:41)

Chào a. Thanh Hoàng!
Toàn đã đọc Chuyện ngày xưa. Tốt. Cảm xúc chín, câu chữ vần điệu nhuần nhuyễn.
Bùi ngùi & luyến tiếc vấn vương...
Xin chúc mừng!

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 04/08/2013 17:14:39)

Thanh Hoàng cảm ơn T.G linh Thy. tôi thấy tác giả thơ hay và rất chăm lên mạng T.H rất vui thấy tác giả đọc thơ tôi có lần nhờ câu thơ của tác giả mà đã sửa bài thơ mình khi in sách chúc T.G Có nhiều thơ hay trên lucbat. vn vui khỏe hạnh phúc

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 01/08/2013 10:50:23)

LT xin chia sẻ cùng TG Thanh Hoàng

CHỚ TRÁCH

Sông kia bên lở , bên bồi
Thời gian sóng dập, gió dồi ai hay

Ai đâu nào đã nhạt phai
Lòng đau đáu nhớ chia tay ai buồn..

Chiều thu trời tầm tã buông
Người ơi! Chớ trách ai buồn hơn ai.?!

Linh Thy. BT

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 31/07/2013 5:18:11)

Thanh Hoàng xin cảm ơn các anh Dương Văn Thung, anh Vũ Văn Thịnh, anh Nguyễn Huy Chung, anh Đỗ Lương Điền đã đọc thơ T.H và chia sẻ những xúc cảm cùng T.H . chúc các anh có thật nhiều những ngày vui và tràn đầy hạnh phúc

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 29/07/2013 21:58:22)

Xin chia sẻ với Thanh Hoàng

Vì ai sáo lại sang sông?
Lòng anh vui ! vẫn trong lòng nhớ em
Chiến tranh ,thời cuộc liên miên
Chúc em hạnh phúc , cô tiên của đời
Dương văn Thung

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B  (Ngày 29/07/2013 21:43:13)

Xin chào nhà thơ Thanh Hoàng, với bài thơ; Truyên Ngày Xưa, quả là
thương đau, với vết thương lòng giờ đang ngồi khâu lại

Chiến tranh mất mát là thường
Tuổi xuân con gái yêu đương có thì
Quen mấy ngày phép rồi đi
Biết đâu khăn trắng, lỡ thì cô đơn

Cảm thông cho họ đừng buồn
Đời trai lính trận sống còn biết đâu
Giờ ngồi tiếc- chẳng giám sầu
Qúa may; còn biết, lời cầu gió bay

Vũ Văn Thịnh

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 29/07/2013 21:05:37)

Chúc mừng Thanh Hoàng đã thổ lộ rất hay về mối tình tan vỡ vì chiến tranh,còn x thì tan vỡ vì một chuyến đò:
..."Thương nhau đã tính trầu cay,cau vàng"
Chỉ vì câu chuyện đò ngang
Mà con sóng nước đẩy sang bên này
Vỗ về cát mịn bên đây
Mặc cơn lốc xoáy vườn cây chín vàng
Lâu rồi người ấy không sang
Để cau tạ lỗi với nàng trầu cay

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 29/07/2013 20:56:04)

Chia sẻ cùng tác giả Thanh Hoàng

Bây giờ em của người ta
Trong mơ tôi vẫn tưởng là của tôi ???

Lương Điền

Các bài khác: