Thứ ba, 23/06/2026,


Ai về Chợ Nổi Cái Răng (Lê Minh Dung) (29/07/2013) 

 Ai về Chợ Nổi Cái Răng

Lê Minh Dung

"Cần Thơ gạo trắng, nước trong"
Một lần ghé để lòng vương câu thề

Ninh Kiều gió thổi bùa mê
Đưa anh xuống bến, xuôi về Cái Răng.

Tàu em cưỡi sóng băng băng
Đến thăm chợ Nổi vẫn hằng ước ao.

Môi cười, sóng hát xôn xao
Câu mời, ai thả ngọt ngào trên sông.

Ghe em khẳm mớn phập phồng
Cam, xoài, bưởi, nhãn... má hồng trêu duyên...

Anh du khách, vốn lạ miền
Em còn vỏ lãi ngược phiên chợ chiều?

Tôi đi tìm gió phiêu lưu
Hương quê tóc rối, vườn yêu nắng vờn...

Mai xa nhớ, lại bồn chồn..
Dập dềnh một sớm... thả hồn Cái Răng.

"Cần Thơ gạo trắng nước trong"...
Người về chợ Nổi Cái Răng? Em chờ.

Cần Thơ 14/07.2013

LMD

_____________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HV Hội Nhà văn TP.HCM

 

Chúc mừng 21 tác giả đã vượt qua vòng
Sơ khảo Cuộc thi thơ “Tổ quốc và Đạo pháp”
 lần thứ Nhất, năm Quý Tỵ - 2013 !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Lương Ngọc - ngocnxbqd@gmail.com - 0975833131 - Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang  (Ngày 10/07/2018 18:29:49)

Xin chào nhà thơ Lê Minh Dung. Chợ nổi Cái Răng là một điểm du lịch lý tưởng của vùng đất Tây Nam bộ, chợ nhộn nhịp nhất là lúc bình minh, Tàu ghe bông bềnh, tiếng người nói ,tiếng chào hàng, tiếng chèo khua nước thật là nhộn nhịp. Tôi một du khách lạ miền lần đầu thăm chợ nổi Cái Răng có cảm về chợ nổi. Đọc thơ anh xin giử:

LẦN ĐẦU CHỢ NỔI
Lê Lương Ngọc

Bồng bềnh sóng nước miền Tây
Ghé thăm chợ Nổi nơi này - Cái Răng
Ghe em nhảy sóng tung rằn
Nước văng trắng bọt ướt làn áo anh
Bụm cười mắt nghía trời xanh
Em vờ không thấy mặc anh - thôi đành
Không sao nước mát mà anh
Mấy khi được tắm bên vành ghe em
Lần đầu chợ Nổi phải không?
Em cho dạo khắp giữa sông quanh bờ
Đã chưa, người bán kẻ mua
Đông vui tấp nập khi vừa binh minh
Tàu ghe theo sóng rập rình
Một vùng sông nước hữu tình biết bao
Để xem chợ bán gì nào
Chao ôi! Đủ thứ ghé vào đi em
Tiếng rao mời gọi dịu êm:
“Ai dừa ướp đá cơm mềm mỏng ngon
Nào ai hủ tíu dai giòn
Bánh bò, tét, ít, cam, xèo, ú, bao
Mời anh ghé vựa trái nào
Cầu, dừa, xoài, đủ, mận, đào, ca cao…”.
Đong đưa ngọt lịm mời chào
Đây mua, đấy bán thôi nào chợ trưa
Nói sao cho hết cho vừa
Tình người xứ sở miệt vườn Tây đô
Lát thôi chợ sắp tan rồi
Sao không say sóng mà say quê, người
Chợ thì mãi nổi ai ơi
Lần đầu chơi chợ mơ chơi chợ hoài
Cần Thơ chợ Nổi quê ơi
Nước trong, gạo trắng gọi mời khách quan.

  Lê Minh Dung - leminhdungìc@yahoo.com.vn - 0937999939 - TP.HCM  (Ngày 31/07/2013 9:56:47)

Lê Minh Dung rất vui được các anh, chị thi hữu đón đọc thơ và danh tình cảm cho bài viết với những lời cảm nhận và bài họa thêm thắm tình lục bát.
Xin cảm ơn các anh:
Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình
Thầy Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313752378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định
Thầy Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
Thầy Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội

Cô Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg LB Nga
BTV lucbat.vn Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu
Bạn thơ Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD
Họa sĩ Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
Và chị Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội

Lê Minh Dung một lần nữa xin cảm ơn các thi nhân, thi hữu. Hẹn gặp lai bài lục bát mới.

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 31/07/2013 4:43:24)

chào nhà thơ Lê Minh Dung với những câu thơ sinh động mang ngôn ngữ điện ảnh xin được cùng anh:
"môi cười sóng hát xôn xao
câu mời ai thả ngọt ngào trên sông
ghe em khẳm mướn phập phồng
cam ,soài,bưởi, nhãn, mả hồng trêu duyên"
ơi em má lúm đồng tiền
em cười nghiêng ngả một miền tươi xanh

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 30/07/2013 18:49:15)

Chúc mừng nhà thơ .Quả có đi nhiều mới có nhiều thơ hay .
"Tầu em cưỡi sóng băng băng
Miệng cười tươi trắn hàm răng trắng đều
Chợ nổi mong sớm lại chiều
Ước được đến đó thấy nhiều CÁI RĂNG

Lương Điền

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313752378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 30/07/2013 16:55:12)


Xin chào Nhà thơ Lê Minh Dung . Chợ nổi Cái Răng Là một chợ mà nhộn nhịp suốt từ sáng đến chiều muộn . Thuyền ghe chen chúc , tiếng người nói , tiếng chào hàng , tiếng chèo khua nước thật là nhộn nhịp . Đọc thơ xin giử :

Ai về chợ nổi Cái Răng
Xin cho tôi nhắn cô hàng bán cam
Xuân này tôi sẽ ghé sang
Mua thuyền cam ấy tặng nàng tôi thương .

Chào - hẹn gặp lại

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 30/07/2013 15:51:52)

Đọc Thơ của Lê Minh Dung
Dưng dưng ký ức đã từng Miền Tây
Nối vần cảm tác tỏ bày
Ai từng đã ghé còn say bóng hình...

AI ĐÃ TỪNG VÔ...
Miền Tây ai đã từng vô
Dư âm ngày tháng sóng sô cõi lòng
(Cần Thơ gạo trắng nước trong)
Lời em ngọt lịm má hồng ngất ngây
Mênh mang sông nước rừng cây
Bốn mùa hoa trái trĩu đầy xum xuê
Ai từng cắn thử bùa mê
Hoa thơm trái lạ hồn quê nơi này
Ghe em bám chặt kẻo say...
Bồng bềnh lướt sóng căng đầy trái thơm
Rượu ngon cá nóc rụi rơm
Tê tê đầu lưỡi mùi thơm đến giờ...
Hà Nội 30 - 07 - 2013
Dương Trung

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/07/2013 10:24:10)

@ Thầy Tuân

Lần này cố gắng vào chơi
Cùng Thầy Tuân nữa hai người đều say

Cái Răng tình nghĩa đong đầy
Xót thương "Cái Lợi"...chua cay đắng lòng!

"Chợ Nhà" sớm nhớ chiều mong
Còn say Chợ Nổi trên sông...khổ đời!
( Cười...Sướng quá...!)
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 30/07/2013 10:04:41)

Anh đi tìm chốn phiêu lưu
Hương quê tóc rối vườn yêu nắng hồng

Ghe em khẳm mớn phập phồng
Cam xoài bưởi nhãn ... ngọt nồng trêu duyên

Gặp câu lb của nhà thơ Lê Minh Dung dí dỏm gần gần phong cách Nữ sĩ Hồ Xuân Hương nên tôi mạn phép thay chữ nối vần " Chợ Nổi cái Răng " cho dui dui.
Tuyệt vời Tác giả đã đưa Phương ngữ " khẳm mớn " vào thơ rất hợp lý, táo bạo,và đầy sáng tạo,mặc sức cho người đọc liên tưởng tâm đắc...
Xin chúc mừng Trưởng ban BT LB.C tháng 7- 2013.

NTT - HP

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 30/07/2013 1:13:55)

Lần này hẹn với lòng rằng,
Cuối tuần đi chợ Cái Răng cùng người.
Đọc thơ đã thấy hay rồi,
Tàu xe đi lại... một lời giúp ta?
Bến nào? Sớm tồi vào ra?

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg LB Nga  (Ngày 29/07/2013 22:27:55)

Cái Răng anh thổi hồn thơ
Chợ nổi lấp ló đợi chờ vần gieo
Thăm quan cả sớm cả chiều
Thơ anh gió quyện Ninh Kiều bùa mê
Tình người theo bước anh về
Chúng ta vui với miền quê giàu tình!

Cảm ơn anh đã cho độc giả thưởng thức bài thơ hay về vùng sông nước Nam bộ.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 29/07/2013 20:22:05)

Tôi đã đi chợ nổi miền Tây, phải nói là đẹp và đa dạng,biểt bao nhiêu thuyền xuồng xuôi ngược, hoa trái đủ thứ tấp nập cả ngày.Tôi viết bài "Về Miền Tây" đồng cảm cùng tác giả.
 
Về quê em vùng sông nước Miền Tây.
Chợ nổi Phong Điền nhiều ngả sông chụm lại
Người bán, kẻ mua trên sông mê mải
Tấp nập ghe thuyền, chẳng kém chợ Cái Răng.

Thuyền treo chuối...bán chối,dừa...bán dừa.
Quần áo em treo - không bán - em phơi.
Đồ nhậu,đồ ăn không treo vẫn bán
Anh nhớ tìm mua ở chợ nổi - Chợ trời.

Miền Tây quê em chằng chịt rạch kênh
Xuồng ba lá lách, luồn, quay điệu nghệ
Những cô gái áo bà ba tươi trẻ
Hướng dẫn viên thông thạo khắp Miền Tây

Hai bên bờ xanh mướt những hàng cây
Soi bóng nước,hương tràm ngan ngát toả
Dưới rạch kênh rùng rình đầy tôm cá
Tiếng chèo khua hoà bản nhạc muôn đời

Vùng đất bốn bề sông nước mây trôi
Bao bọc rừng xanh: mắm, bần, dừa, nhãn.
Cù lao xanh, mãi nhìn không biết chán
Cầu dây văng Rạch Miễu vắt ngang sông

Về Miền Tây anh qua Xẻo Quýt không ?
Căn cứ ngày xưa, nay thành khu Du lịch
Thiên nhiên hoang sơ hút hồn du khách.
Đồng Tháp bao đời xanh ngắt nước và cây.

Về miệt vườn ăn cá lóc nướng trui.
Nhớ nồi lẩu nhúng bông điên điển
Bìm bịp kêu gọi nước dòng đang đến
Hoà đàn ca tài tử khắp Miền Tây.

7/2011
Hồ Đình Bắc.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 29/07/2013 16:20:36)

Xin chia sẻ cùng tác giả Lê Minh Dung mấy dòng thơ thẩn cho vui...!

Có đi mới biết Cái Răng
Mênh mông Chợ Nổi thuyền giăng chật dòng

Về nhà vương vấn má hồng
Đêm đêm thao thức...phải lòng...vợ ghen...!
Phạm Tự

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 29/07/2013 13:44:37)

Chúc mừng NT Lê Minh Dung có chuyến du lịch miền Tây đặc trưng riêng nét Nam Bộ, phong cảnh và tình người thắm đậm làm sao.!
SQ có đôi dòng chia vui cùng TG nhé!

BỀNH BỒNG SÔNG NƯỚC

Bềnh bồng sông nước miền Tây
Gặp em cười nụ anh đây phải bùa

Thuyền về đậu bến anh mua
Bao nhiêu cũng chịu.. đầu mùa sầu riêng

Đất lành chim đậu bén duyên
Cái răng - Chợ Nổi...anh nguyền chèo thuê..?

Sông Quê

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 29/07/2013 13:00:18)

Người về chợ Nổi Cái Răng
Mượn cam, xoài, bưởi để...gần "hồng duyên"(!)

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 29/07/2013 12:48:09)

Phải công nhận một điều cùng tác giả Lê Minh Dung Cần Thơ tuyệt đẹp , đến nơi đây du khách hoàn toàn bất ngờ về cảnh đẹp nên thơ ở đây.Nhất là vào buổi sáng sớm , từng con tàu neo đậu bên 2 bờ sông, sáng sớm 5h đến chợ nổi Cái Răng mới thấy sự tấp nập nơi đây.Trên ghe thuyền các mặt hàng hoa quả, các loại rau đầy đủ.Xa xa những tiếng vọng cổ trên những con Tàu nhỏ,những điều rất nhỏ ấy, đã làm nên một cần Thơ có điểm riêng mà không nới nào có được.
Bất ngờ cho tôi hôm nay khi được đọc thơ Lê Minh Dung với bài Ai về Chợ Nổi Cái Răng.Phải công nhận rằng một nhà thơ tài hoa, anh bắt được cái tình trong thơ
Anh du khách, vốn lạ miền
Em còn vỏ lãi ngược phiên chợ chiều?
Khéo mượn thơ để giới thiệu cho độc giả một miền quê tuyệt vời.
Cần Thơ gạo trắng nước trong"...
Người về chợ Nổi Cái Răng? Em chờ.

Các bài khác: