 vũ duy đông - hd9187@gmail.com - 0943111187 - hà nội
(Ngày 21/08/2014 18:47:54)
Người xưa vắng bóng một thời
Nay ngồi gặp lại như người mới quen
Gượng cười con mắt đỏ hoen
Yêu thương lạc lõng, lối quen tìm về...
Mà thôi ! Chuyện cũng đời thường.
Đã không duyên phận, ai đường nấy đi.
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
(Ngày 10/05/2014 12:26:45)
Với tình cảm sâu nặng kín đáo NTP đã viết được nhiều câu thơ hay
lối đối thoại một chiều thầm thì gửi gắm ..như tình yêu thương được nâng niu ...trong cái hoan cảnh mà cô gái kia ko thể nào làm khác đuwocj:
"Thầm rằng anh có biết không?
Trong em trống vắng như sông vắng đò
Cầu trời đừng nổi gió to
Để sông lặng sóng đưa đò em đi"
xin chúc mừng Tg NTP
3T
 Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa
(Ngày 19/04/2014 13:49:43)
Hôm nay mới đọc bài "Gặp lại người xưa" của Phương,bắt gặp một nỗi buồn sâu lắng,lặng lẽ luyến tiếc. bài thơ như một tiếng thở dài. Hương Quê xin góp vài dòng nhé:
Sao buồn buồn thế em ơi!
Kể từ ngày ấy em rời về đâu?
Vội vàng nên đã mất nhau
Thôi đành lòng vậy kiếp sau sẽ thành
Mỗi ngày nghĩ tới em, anh
Là ta biết sống để dành cho nhau
Nào ai có trách ai đâu
Sự đời vốn có nỗi đau nhân tình
 Trương Gia Liễn - truonggialien@yahoo.com - 0907055309 - Quỳnh Bá quê ta
(Ngày 08/02/2014 7:50:07)
Chia sẻ qua câu "Anh vui mời lại chơi nhà/Còn em đứng lặng chờ phà qua sông" trong bài "Gặp lại người xưa"
Em có nhớ câu:
"Qua đò còn nhớ nghĩa nhau"
Sao em giả bộ cho đau lòng người
Tim còn loạn nhịp đấy thôi
Tình xưa dẫu héo lời mời còn tươi
Cám ơn dầu chi nửa lới
Dẫu sao đi nữa cũng người quê ta
Vậy mà em nỡ lảng ra
"Còn em đứng lặng đợi phà qua sông"?
Anh Liễn
 GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang
(Ngày 31/07/2013 22:56:42)
Mấy lời cùng tác giả Nguyễn Thị Phương.
Tôi ngỡ ngàn hai câu au đây của bài thơ:
"Anh vui mời lại chơi nhà
Còn em đứng lặng chờ phà qua sông"
...
Gặp nhau, anh nghĩa hiệp mời "vui" ... Anh mời thật hay mời ... cho có mời vì trong anh, sự bất ngờ gặp em ở bến đò làm cho anh cũng đang rất khó xử...
(Không mời, trong dạ không đành
Về nhà (liệu) canh ngọt, cơm lành được không?!)
Nhân vật nữ ở đây không dám thưa "vâng" hoặc "không" mà "...em đứng lặng chờ phà qua sông". Trống vắng với bao hồi ước dữ dội dâng trào.
(Nơi đây em đứng đợi con đò thật để qua sông, mau mau lìa xa sự gần gũi (thân thương) bất ngờ này; hay là em đợi chuyến đò ước lệ "qua sông" để đi tiếp con đường tương lai, hạnh phúc của riêng mình?).
Dẫu sao thì tôi vẫn cảm thấy nơi đây có một sự đơn lẻ, dùng dằn, trống vắng đến nao lòng.
Cảm ơn tác giả đã có một bài thơ hay, mong rằng còn đọc được nhiều bài thơ như thế nữa của tác giả Nguyễn Thị Phương.
Ngỡ ngàn như thể người dưng
Biết đâu người ấy, đã từng nhớ nhung
Người xưa- tự nhủ bao lần
Đừng suy nghĩ, thôi cũng đừng nhớ thương.
Tự dưng, không hẹn mà nên
Gặp nhau chi trên đường em đi- về...
...
 Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng Giao Thủy, Nam Định
(Ngày 31/07/2013 18:24:09)
Đọc bài thơ GẶP LẠI NGỪƠI XƯA, nhờ lại mối tình đầu không thành giờ gặp lại xin cảm tác nối vần bài thơ của GTP"
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
"Em đi thuở ấy trăng tròn
Bây giờ trở lại chẳng còn xuân xanh
Vô tình em gặp lại anh
Người thương ngày đó giờ thành người dưng."
Em ơi anh vẫn trông chừng Nay mình gặp lại xin đừng xa nhau . Bao giờ đến mùa hoa cau Cho trầu xanh lá, cho trâu mọc sừng.
"Trái tim loạn nhịp như ngừng
Dẫu rằng tự nhủ mình đừng vấn vương
Mà sao lòng vẫn còn thương
Dù ngày xưa đã ai đường nấy đi."
Gặp nhau ta oản tù tì / Ảo mờ một thuở những gì nhớ thương /Ngẩn ngơ da diết ai tường / Qua sông có dịp chung đường cùng đi.
"Trời xui gặp gỡ làm chi
Cho mình gợi nhớ những gì đã qua
Anh vui mời lại chơi nhà
Còn em đứng lặng chờ phà qua sông."
Dù nay em đã có chồng /Con đò mãi đợi bến không đợi thuyền/ Cầu cho biển lặng sóng yên/ Cùng nhau xe cát nên duyên vợ chồng
"Thầm rằng anh có biết không?
Trong em trống vắng như sông vắng đò
Cầu trời đừng nổi gió to
Để sông lặng sóng đưa đò em đi."
Dù nay tuổi đã lỡ thì/ Áo dài khăn đóng ta đi chung đường/ Với người xưa ấy vấn vương …
Rạch Giá, tháng 07/2013
N.T.P- Đ.X.V
_____________
Tác giả Nguyễn Thị Phương
Điện thoại: 0989756015
Địa chỉ: Hotel Thuận Thiên
Người cảm tác nối vần
Đinh Xuân Vinh
Email: xuanvinh1601@gmail.com
ĐT : 0944590078- Nam Định
 Lê Thế Bình - lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 - Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh
(Ngày 30/07/2013 16:15:26)
Đọc bài thơ Gặp lại người xưa của Nguyễn Thị Phương làm tôi bồi hồi nhớ về thời trai trẻ, nhớ về mối tình như thế của TG :Mà sao lòng vẫn còn thương/Dù ngày xưa đã ai đường nấy đi.Để chia sẻ cảm xúc với TG xin có mấy vần:
Bởi chưng tạo hóa xoay tròn
Con tim loạn nhịp vẫn còn trong nhau
Xuân xanh dù ở nơi đâu ?
Đường xưa đưa đón nát nhàu tâm can
Lặng chìm trong chuỗi thời gian
Gặp nhau ai nỡ phũ phàng rửng rưng
Xin em đừng có ngập ngừng
Sang đò anh quyết đi cùng tiễn chân !
Lê Thế Bình
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 30/07/2013 10:42:34)
Kể lại chuyện gặp gỡ bất chợt người xưa, tuy hư cấu nhưng câu thơ của NT Nguyễn Thị Phương rất tâm trạng " Trái tim loạn nhịp như ngừng ". Còn đây : sự ví von của chị hợp lý phù hợp mức độ hoàn cảnh " trong em trống vắng như sông vắng đò ". Hình ảnh trên hiện rõ mồn một trước mắt người đọc, gần gũi, dễ tiệm cận với sự lẳng lặng trống trải của không gian gián cách đôi bờ, mà đúng hơn là của tâm hồn.Và lời mong ước cuối cùng mới THƠ làm sao :
" Cầu trời đừng nổi sóng to
Để sông lặng sóng đưa đò em đi "
Câu 8 kết bài thật đúng độ và nữ tính .
Đọc đến đây ta cảm thấy man mác, tiêng tiếc như vừa đánh rơi một tài sản quí giá mà không hề cụ thể. Câu thơ hay ở chỗ đó.
Chúc mừng TG Nguyễn Thị Phương
NTT - HP
 LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn
(Ngày 29/07/2013 18:59:47)
TÌNH CỜ GẶP LẠI...
Tình cờ gặp lại em yêu
Bao năm giờ đã có nhiều đổi thay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Tự nhiên đôi mắt cay cay nồng nồng.
VÀ BÂY GIỜ...
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Nhắc chi chuyện cũ thêm phiền người ơi
Găp nhau không nói nên lời
Tuy gần mà lại xa xôi muôn trùng.
Xin xẻ chia nỗi lòng cùng tác giả.
 Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 29/07/2013 18:37:23)
Tâm trạng bồi hồi, rạo rực khi gặp lại cảnh cũ, người xưa, nhiều điều muốn nói mà không thể nói ra, nhiều cung bậc tình cảm mà không thể dãi bầy khi gặp lại người xưa. Xin chia sẻ cùng TG:
Trời xui gặp lại người xưa
Bao nhiêu năm, ngỡ như vừa hôm qua
Cùng vui, thăm cửa thăm nhà
Hàn huyên, sống lại năm xa, tháng dài
Tình xưa, dẫu có nhạt phai
Bởi duyện phận, chứ nào ai ...lỗi lầm!
Cẩm Duy
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 29/07/2013 12:53:29)
Trời xui gặp gỡ làm chi
Để bây giờ đã...cười khì...năm con
Gặp lại người xưa...thì vấn vương, đứng lặng, trống vắng, nhưng "chân dung chị" lại...nên mạo mụi góp vui luôn vậy.
 vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương
(Ngày 29/07/2013 9:52:36)
Ở hai miền của đất nước gặp nhau trong tứ thơ
ở hai giới lại gặp nhau cùng nỗi niềm
xin đồng cảm với chị bài thơ
TÂM TƯ TUỔI 60
Thế mà bốn chục năm rồi
Người xưa mới gặp có lời mời ta
Đều lên cái chức ông bà
Tâm tư tình cảm nói ra thế nào
Lời thề chìm đáy cầu ao
Một câu hẹn ước gửi vào gió bay
Ô hay ! thổn thức tim này
Lối xưa tưởng đã cỏ cây lấp trùm
Sao lòng vui nhộn tiếng chim
Thu rồi hoa lại muốn tìm mùa xuân
Cánh chuồn dụ dỗ bước chân
Buồng tình then đã có phần lỏng lơi
Trách ai ! sao lại ngỏ lời...
Để mầu hoa tím rối bời lòng ta.
 Nguyễn Văn Hồng - vanhongcantho@gmai.com - 01265546511 - Ấp 7, Thạnh Phú , Cờ Đỏ , Cần Thơ
(Ngày 28/07/2013 22:26:02)
Gặp lại người xưa của tg Nguyễn Thị Phương Rạch giá thật nỗi niềm !
xin được chia sẻ với Ng Th Ph, chúc nhà thơ luôn gặp may mắn trong cuộc sống :
Đò chiều vẫn đợi khách mơ
Bến yêu có đợi người thơ tìm về ?
Câu thơ em bỏ bùa mê
Để anh ngơ ngẩn ...chiều quê ... hao gầy !
Ng V H
 Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 28/07/2013 21:56:47)
Tình đầu sâu đậm mãi trong tim, nó là chút kỷ niệm đẹp theo ta suốt cuộc đời nầy.
LT xin được đồng cảm cùng TG Nguyễn Thị Phương đôi dòng nhé!
NẾU
Nếu xưa không sóng đò qua
Thì anh đâu phải xa nhà ra đi
Giờ trời xui gặp làm chi
Để tim loạn nhịp, lại khi rối lòng..!
Linh Thy. BT
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - A6, phố 8-3, Hà Nội
(Ngày 28/07/2013 21:21:01)
Mượt mà,chân chất,từ hay
Làm rung động trái tim này, thơ ơi!
|