Thứ ba, 23/06/2026,


Lời san hô (Hương Sinh) (28/07/2013) 

LỜI SAN HÔ


Hương Sinh

Vẳng nghe lời của san hô
Trong bao con sóng xô bờ chiều nay
Lời san hô ngẹn từng ngày
Biển ngàn năm vẫn vơi đầy nhớ mong

Nỗi đau giấu kín vào lòng
Mà sao mãi đến tận cùng vẫn đau
Lời san hô biết về đâu?
Hương nào xuống được biển sâu cùng người

Đảo xa ơi! Gạc Ma ơi
Câu thơ nén lại thành lời san hô

H.S


______________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn


Mời quý vị và các bạn hãy bấm vào đây,
 để cùng đóng góp trí tuệ, công sức và vật chất
cho Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013 !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/07/2013 23:00:13)

Sáng 8/03/2013 nhân kỷ niệm 25 năm ngày quyết chiến trên đảo GACMA. LT xin cùng TG Hương Sinh tô đậm trang sử nầy cùng 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận tử chiến nầy nhé!

BIỂN XANH- XA MÃI GẠC MA

Sáng nay đến với Trường Sa
Khói trầm nghi ngút Gạc Ma năm nào

Biển xanh loang vết máu đào
Tháng ba hoa thắm ngọt ngào trùng khơi

Xót xa thương quá anh ơi!
Những cây phóng hoả ấm hơi ngày nào

Hồn anh cao ngất trời cao
Sóng vờn biển sóng dạt dào phong ba

Ngàn năm hương quyện đảo xa
" Vòng hoa bất tử " bài ca dâng đời../

Linh Thy.BT

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 28/07/2013 19:54:52)

Xin được chia sẻ với t/g Hương Sinh

Thầm thì tình biển nơi đây
Máu xương liệt sĩ nhuộm dầy san hô
Nỗi đau; uất nghẹn đến giờ
Vòng hoa gửi xuống nhấp nhô tình người
Gạc Ma, anh giữ biển trời
Để cho đất nước rạng ngời hôm nay
Khói hương đỏ rực trên tay
Hồn anh là biển đảo này tiền tiêu

Vũ Văn Thịnh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/07/2013 17:05:59)

Xin vui họa chia sẻ cùng "Lời san hô" của tác giả Hương Sinh mấy vần nôm na...

QUÀ BIỂN
Tặng em quà biển - san hô
Gửi trao kỷ niệm hẹn hò thầm say
Xa em anh nhớ từng ngày
Biển đảo sóng gió hao gầy chờ mong

Thầm yêu anh để trong lòng
Tháng ngày xa cách mặn nồng thương nhau
Tình em hơn cả biển sâu...
Đảo xa khuya sớm...trước sau một lời

Trường Sa nỗi nhớ khôn nguôi
Tình nhà nghĩa nước trọn đời...san hô !
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/07/2013 16:11:14)

Lời san hô - bài thơ và hình ảnh minh họa cho tôi có cảm giác như được thấy những cây bạch nạp ( nến trắng ) dâng người đã khuất tại nơi sâu nhất Thủy cung.Đó là tiếng lòng của Tác giả Hương Sinh, chị còn nói hộ tình cảm của những người sống được hưởng thanh bình hôm nay tới hương hồn các chiến sĩ đã hy sinh tính mạng trước kẻ thù tàn bạo... để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Lời thơ giản dị, nhưng tình cảm sâu lắng, thật lòng đã lay động tâm hồn người đọc. Xin chúc mừng chị có một thi phẩm hay, cảm động.

NTT - HP

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 28/07/2013 11:46:22)

"Đảo xa ơi! Gạc Ma ơi
Câu thơ nén lại thành lời san hô"


Biển tình vốn lắm mộng mơ
Đáy lòng biển chứa ngày giờ buồn vui.
Nỗi niềm chắt lọc cho đời,
San hô... quà biển trao người tuyệt hay!

TMT

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 28/07/2013 10:03:44)

Xin được cùng đồng cảm với nhà thơ

NHÓI LÒNG MÁU THỊT TRƯỜNG SA

Vào năm tám tám , tháng ba *
Sáu tư người lính Trường sa anh hùng
Tay không bảo vệ đến cùng
Mảnh đất Tổ quốc đã từng giao cho
Vòng tròn bất tử Gạc Ma
Các anh dũng cảm -thật là kiên trung
Trước âm mưu kẻ bạo hung
Giữ cờ Tổ quốc -anh hùng hy sinh
Nghẹn ngào đứng trước vong linh
Biển khơi đau đáu thắm tình non sông
Máu anh- nước biển thắm hồng
Tên anh -Tổ quốc mãi không phai nhòa
Nhói lòng máu thịt Trường sa

Lương Điền

  Vú Đình Long - vulonghadong@yahoo.com.vn - 0915982463 - Quận Hà Đông - TP Hà Nội  (Ngày 28/07/2013 9:37:57)

Chúc mừng Hương Sinh có một bài thơ hay , tứ thơ lạ, lời thơ xúc động lòng người . Bài thơ thay nén hương thơm kính viếng hương hồn các chiến sĩ đã hy sinh vì biển đảo , đất trời tổ quốc Việt Nam thân yêu " Câu thơ nén lại thành lời san hô "

Các bài khác: