Thứ ba, 23/06/2026,


Chú tôi (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (27/07/2013) 

CHÚ TÔI
(Tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Mai)

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 
Qua rồi mưa dập bão giông
Chú đi ngày ấy rồi không thấy về...
Hoa gạo chín đỏ bờ đê
Tiếng con chim cuốc bốn bề tả tơi!
 
Năm tóc bạc - tháng da mồi
Cha đi tìm Chú giữa trời mồ côi
Thắp hương thầm gọi em ơi
Nhạt nhòa di ảnh, Chú cười chả thưa.
 
Giá mà trở lại ngày xưa
Mẹ tôi đi cấy, Chú bừa thay trâu
Nhà nghèo rau cháo thương nhau
Có em, có chị ấm màu đất quê.
 
Hôm nay giỗ Chú cháu về
Nghĩa trang cồn gió bốn bề Chú ơi!
Có tên, có họ trên đời
Mà nơi đất lạ - thành người vô danh!   

N.T.T.N
 
      
_______
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
ĐT: 0995589279
Email: ngoanhp20@gmail.com                  

Mời quý vị và các bạn hãy bấm vào đây,
 để cùng đóng góp trí tuệ, công sức và vật chất
cho Ngày Hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013 !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 29/07/2013 17:21:09)

Thúy Ngoan xin trân trọng cảm ơn các anh - chị Đặng Hữu Lượng - Trịnh Viết Toại- Phan Liên Khê - Đỗ Thu Yên đã chia sẻ.
Những người Anh Hùng tuổi mươi tám, đôi mươi sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Họ mãi... sống trong lòng dân tộc VN.

Còn bây giờ: Những lớp thanh trẻ khi TQ cần họ có giám hy sinh như thế hệ ông cha không nhỉ?.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/07/2013 10:38:56)

Chào nhà thơ Thúy Ngoan . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Bài thơ súc động lòng ta
Lòng anh , lòng chi - cùng hòa nỗi đau

Cuộc chiến qua cũng đã lâu
Nhưng nỗi đau vẫn ẩn sâu trong lòng

Chú đi giành lại non sông
Dất trời cây cỏ một lòng khăc ghi

Chào - hen gặp lại

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 27/07/2013 23:45:28)

"Hôm nay giỗ Chú cháu về
Nghĩa trang cồn gió bốn bề Chú ơi!
Có tên, có họ trên đời
Mà nơi đất lạ - thành người vô danh!"
Bài thơ rất xúc động, đã đồng cảm với nhiều gia cảnh đau thương tương tự khác. Xin chia sẻ với NT Thúy Ngoan: Sáng nay 27/7 mưa tầm tã, (có lẽ trời cũng buồn thương) Toại về thắp hương đồng đội, anh Đỗ Văn Long ở Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng sau 41 năm hy sinh nay vẫn không biết tung tích ở đâu hay cũng "thành người vô danh" như chị nói về ông chú của mình...
Nhân ngày TB-LS, toại Xin thắp nén tâm nhang thành kính đến người chú của chị và các anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập của đất nước ta...Xin cám ơn chị!

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@gmail.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 27/07/2013 21:22:52)

Trong chiến tranh, tôi làm công tác tác quân y tại chiến trường Đông Nam Bộ, đã trực tiếp pha chế nhiều dịch truyền cấp cứu thương bệnh binh mất máu, mất nước, góp phần cứu sống nhiều anh em mình nhưng cũng có không ít trường hợp không cứu được. Nhìn anh em phải hy sinh giữa tuổi đôi mươi, xót xa lắm!
Chiến tranh đã lùi xa nhưng làm sao quên được sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sĩ ta. Bài thơ của Thúy Ngoan làm cho tôi rất xúc động. Những liệt sĩ phần lớn là những người nông dân mặc áo lính đã nằm lại chiến trường, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, bè bạn.
Xin có mấy câu viết tiếp lời Thúy Ngoan:

Cháu xin thắp nén nhang này,
Hương thơm tỏa ngát, khói bay lên trời.
Hãy về đôi chút chú ơi,
Cháu đâu có biết được nơi chú nằm!...

CCB Phan Liên Khê

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 27/07/2013 20:39:43)

Giá mà trở lại ngày xưa
Mẹ tôi đi cấy, Chú bừa thay trâu
Nhà nghèo rau cháo thương nhau
Có em, có chị ấm màu đất quê.

Bài thơ lay động lòng người bởi sự chân thành và sự hiếu nghĩa với người chú đã hy sinh.
Xin thắp nén tâm nhang cho người cho người Liệt sỹ với lòng kính trọng, Xin chia sẻ cùng bạn.
Thân mến
Đỗ Thu Yên

Các bài khác: