Thứ ba, 23/06/2026,


Viếng nghĩa trang liệt sĩ (Nguyễn Thị Ngọc Bích) (27/07/2013) 

 VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Chiều nay ra viếng nghĩa trang
Mắt nhòa ngấn lệ, khói nhang ngút đồng!
Kính dâng trọn cả tấm lòng!
Người nơi chín suối có nồng nghĩa ân.

Hoa tươi mấy nụ trong ngần,
Dâng người cùng với tri ân ngàn lời
Chiến tranh qua đã lâu rồi.
Nhà nhà hạnh phúc, cuộc đời ấm no!

Dưới trăng trai gái hẹn hò,
Điện về, công nghệ thêu mơ dệt hồng!
Bom rơi, đạn trút biển sông
Giờ đây… đã lớn…. từng nong tôm hùm!

Hải Phòng trận đánh trên không,
Lẫy lừng thế giới chiến công huy hoàng!
Viếng Người dạ mãi bâng khuâng,
Tạc vào ân nghĩa tấc lòng nghìn thu!

NG.T.N.B

 

_________________
Nguyễn Thị Ngọc Bích
GV trường Tiểu Học
Thất Hùng Huyện Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0988852645

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 27/07/2013 11:56:39)

Bài thơ NTNB vô cùng cảm động... giàu cảm xúc với tấm lòng một người con biết ơn sâu sắc. Bài thơ là một nén hương dâng viếng các anh hùng Liệt sĩ.Thúy Ngoan dâng hương khấn chú và tất cả những Người anh hùng tuổi mới đôi mươi đã ngã xuống cho Tổ quốc này, mà không sao cầm được nước mắt. Một đề tài muôn thuở không có ngòi bút nào tả xiết: "...Viếng người dạ mãi bâng khuâng/Tạc vào ân nghĩa tấm lòng nghìn thu...

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 27/07/2013 10:29:07)


đồng cảm cùng Ngọc Bích bài thơ

TRƯỚC NGÔI MỘ KHÔNG TÊN

Sinh ra cha mẹ đặt tên
Lớn lên năm tháng với miền ca dao
Tắm dòng nước mát sông đào
Mồ hôi nước mắt thấm bao nghĩa tình
Vì dân vì nước hy sinh
Nát tan bom đạn tên mình ai hay
Khói thơm trên nấm mộ này
Gió đưa đàn dạo cỏ cây du hồn
Tên thành tên của núi non
Tên người chiến sĩ mãi còn tri ân
Trước ngôi mộ khấn gọi thầm
Tên anh đã ở trong tâm mọi người

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 27/07/2013 9:41:51)

Hôm nay ngày THƯƠNG BINH LIỆY SỸ ,nhớ tới những đồng đội của tôi ở đường TRƯỜNG SƠN, đồng cảm với tác giả Nguyễn Thị Ngọc Bích, tôi xin có MẤY DÒNG TRI ÂN :

Trường Sơn các chị các anh
Tuổi xuân phơi phới đã thành hùng ca

Trường Sơn máu tưới rừng già
Chim kêu vượn hót bài ca nhạc rừng
Ru yên giấc ngủ ngàn xuân
Cho bao đồng đội mộ phần lạc phương;
Linh hồn Đồng Chí thân thương
Đời đời ghi nhớ muôn phương phụng thờ.

  Vũ Hữu quang - vuhuuquang1954@gmail.com - 0936141279 - Tổ 58- Đông Anh- Hà Nội  (Ngày 27/07/2013 9:33:39)

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 xin chia sẻ với liệt sĩ Phạm Văn Được mấy lời:
Tên Được Cha Mẹ đặt cho
Nên phúc nhà Được còn to gấp mười
Bốn mươi năm lạc xứ người
không còn nhớ nổi cả nơi sinh thành
Cũng vì tại có chiến tranh
Mới ra nông nỗi - Thôi đành Được ơi!
Rất may Được đã về rồi
Sống cùng đồng đội ở nơi quê nhà
Anh em, đồng chí ở xa
Chúc mùng chia sẻ thế là Được vui
Nửa đời Được đã mất rồi
Chỉ mong Được sống cuối đời bình yên.

Các bài khác: