Thứ tư, 24/06/2026,


Đồi sim vẫn tím... ngày nào! (Đỗ Thu Yên) (26/07/2013) 

ĐỒI SIM VẪN TÍM… NGÀY NÀO



Đỗ Thu Yên


Em về bản Ón miền Trung
Qua bao đồi núi trập trùng, bâng khuâng...
Nhớ khi xưa... buổi hành quân
Một thời đánh giặc ta cùng bên nhau.

Hoa sim vẫn tím một màu
Dáng anh em mãi khắc sâu tim mình
Nắng hòa nỗi nhớ lung linh
Cùng em vượt dốc tự tình ban trưa.

Bản xa các bé đang chờ
Em mang tình nghĩa góp từ dưới xuôi
Anh đi xa... tháng năm rồi
Tình anh, điểm tựa... em thời gian lao.

Bàn chân vượt dốc ngày nào
Nơi anh ngã xuống mây cao lưng đèo
Hoa sim tím... ngước nhìn theo
Giữa trời nắng gíó... giữ điều thủy chung.

Đ.T.Y

_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 08/08/2013 16:38:08)

Cảm ơn anh Đặng Hữu Lượng
Cảm ơn vần thơ chia sẻ của anh, màu tím hoa Sim luôn nhắc kỷ niệm một thời chiến tranh, nhất là đi qua những đồi Sim của miền Trung
Chúc anh luôn có thơ hay chia sẻ với thi huynh, thi hữu nhé!

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/08/2013 10:32:28)


Chào Đỗ Thu Yên . Đọc bài thơ " Đồi xim vẫn tím ....ngày nào " - Rất tâm tình , cảm tác họa mấy vần chia sẻ :


Cho dù anh đã đi xa
Đồi xim vẫn tím hòa cùng lòng em
Màu hoa xim tím biết chăng
Muôn năm màu ấy vẫn nằm tim em !

Chào hẹn gặp lại

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 30/07/2013 15:03:01)

Cảm ơn nhà thơ Đõ Minh Tâm
Vâng! Chúng ta hãy sống sứng đáng với những người đồng đội đã hy sinh...
Sự thủy chung không chỉ là tình yêu đôi lứa ...
Chúc NHÀ THƠ MINH TÂM có nhiều bài thơ hay.

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 29/07/2013 20:21:13)

Vừa qua được biết Thu Yên đã đi cùng đoàn BLOC tiếng việt đến thăm và tặng quà đồng bào Rục Ở Quảng Bình.MT chúc mừng và ngưỡng mộ các bạn đã
có một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Lại còn được về thăm chiến trường xưa
mà những người lính chúng ta đã một thời sống, chiến đấu với nhiều kỷ niệm thiêng liêng chẳng bao giờ quên.
Đúng như câu thơ " Giữa trời nắng gió...giữ điều thủy chung.
Chúc Thu Yên và các bạn nhiều niềm vui nhé.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 28/07/2013 17:40:00)

Cảm ơn bạn cẩm Duy, TY chỉ là người lính làm thơ thôi, bài thơ cảm tác
của bạn rất giàu cảm xúc

Trải bao mưa nắng dãi dầu
Hoa sim vẫn cứ tím mầu thủy chung
Vượt bao đồi núi trập trùng
Em mang tình nghĩa đến cùng bé thơ
Đến cùng bản Ón ... ngày xưa

Bước chân vượt dốc giữa trưa mùa hè
Kỷ niệm xưa bỗng tràn về
Như nâng nhịp bước tràn trề sức xuân

Chúc bạn luôn có thơ hay chia sẻ nhé!

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 28/07/2013 17:25:45)

Cảm ơn Bác Sỹ Thanh Tuyên

TY rất cảm động khi đọc cảm nhận của của đồng hương Trường Sơn, chỉ có những người lính, những người đã có môt thời tuổi trẻ chứng kiến bao sự hy sinh .... hiểu được cảm xúc khi đi qua mảnh đất miền Trung một thời máu lửa, nhìn những bông hoa Sim thân quen như ngày nào, mà chỉ có một mình với những nhớ thương những người đã ngã xuống...
TY xin cóp những chia sẻ của các bạn thơ về trang để chia sẻ cùng đoàn, chuyến đi thành công mang nghĩa tình lá lành đùm lá rách, sẽ còn được nhân lên và lan tỏa...Chúc bác sỹ TT luôn giàu cảm xúc cho thơ...
Đỗ Thu Yên


  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 28/07/2013 17:08:59)

Chào anh Vũ Văn Thịnh, hơi muộn nhưng ĐTY xin gửi tới anh lời chúc sức khỏe nhân ngày TBLS 27-7

Cảm ơn anh chia sẻ bài lục bát rất hay và giàu cảm xúc.

Nhớ xưa ta tựa vai nhau
Hoa xim nở rộ, tím mầu ước mong
Về quê bản ÓN miền trung
Sương mờ đồi núi chập chùng tình ta

Ngày anh ngã xuống đã xaoa
Câu thề ước hẹn chưa nhòa trong em
Đồi xưa hoa vẫn tím mềm
ƠI anh; có thấy tình em dâng đầy

Hoa Sim vẫn thế đắm say
Nở tràn trong nắng như ngày bên nhau
Bây giờ hoa vẫn tím màu...

Đỗ Thu Yên

  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 28/07/2013 7:08:39)

Chúc mừng nữ sỹ Thu Yên với chuyến đi đầy ý nghĩa và bài thơ tình cảm thiết tha.
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Hoa sim vẫn cứ tím mầu thủy chung
Vượt bao đồi núi trập trùng
Em mang tình nghĩa đến cùng bé thơ
Đến cùng bản Ón ... ngày xưa
Đứng trên đỉnh dốc, thẫn thờ nhớ thương
Cũng là một nén tâm hương
Với bao đồng đội chiến trường ngày xưa!
ĐDP

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/07/2013 19:08:01)

Hoa sim vẫn tím một màu tại bản Ón xưa-Nơi Thu Yên vừa tìm về nơi kỉ niệm của một thời thiếu nữ, một thời gian lao giữa bom rơi đạn nổ, thời chớm nở tình yêu... Bao người có hoài niệm giống chị,nhưng giới hạn hoàn cảnh họ chưa có điều kiện quay về. Nhưng Thu Yên, không những chị đã tìm về với tình yêu lúc đầu đời không thành bởi người còn, người mất do chiến tranh, mà giờ đây thôi thúc chị quay lại với bản Ón cùng với những người có tấm lòng nhân ái như Gs Nguyễn Lân Dũng, Nhà thơ Chử Thu Hằng và nhiều người mà tôi chưa có dịp gần gũi qua 1 phóng sự của Đài THVN , để sẻ chia khó khăn với đồng bào ít người - dân tộc Rục tôi thấy vô cùng cảm phục những tấm lòng quí báu đó. Tự nguyện vận động quyên góp, tự nguyện lên đường của nhóm Bloger (?), thật sự giầu chất nhân văn.
Tin rằng sau chuyến đi này Thu Yên, Chử Thu Hằng ...và những người giàu cảm xúc sẽ gặt hái được những vần thơ thấm đậm chất người.
Xin chúc mừng chị và xin gửi lời chúc mừng sức khỏe tới những anh chị cùng đi về miền Tây Quảng Bình trong dịp tháng 7 lễ trọng này. Thân ái
NTT-HP

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 27/07/2013 17:27:01)

Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thúy ngoan
Vâng! Đúng như bạn đã chia sẻ, sau chiến tranh... sau sự hy sinh của người lính là sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ ... tặng bạn may câu thơ ĐTY viết về người vợ LS nhân hôm nay 27-7

Hóa chồng từ tuổi đôi mươi
Một con trông chị vẫn ngời sắc xuân
Gần xa kẻ ước người mong
Nhưng chị vẫn mãi một lòng với anh
Mẹ già con dại sao đành
Chị là trụ cột gia đình thay anh...

Cảm ơn bạn cùng tri ân nhé
Đỗ Thu Yên

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương.T.B  (Ngày 27/07/2013 16:09:55)

Bai thơ hay, nhiều cảm xúc xin chúc mừng

Nhớ xưa ta tựa vai nhau
Hoa xim nở rộ, tím mầu ước mong
Về quê bản ÓN miền trung
Sương mờ đồi núi chập chùng tình ta

Ngày anh ngã xuống đã xa
Câu thề ước hẹn chưa nhòa trong em
Đồi xưa hoa vẫn tím mềm
ƠI anh; có thấy tình em dâng đầy

Vũ Văn Thịnh

  Nguyên thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 27/07/2013 12:23:59)

Những người vợ liệt sĩ cùng với tuổi đôi mươi, tiễn chồng ra đi mỏi mòn những năm tháng chờ mong...Và cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt đã cướp đi người chồng và đồng cướp đi tuổi xuân của biết bao những người vợ trẻ
mà họ vẫn thủy chung, thờ chồng, nuôi con...khói hương nghi ngút suốt những đêm dài đằng đẳng... bóng người con gái ấy đã tàn phai nhan sắc.

Gần bốn mươi năm đất nước hoàn toàn giải phóng mà biết bao những Anh hùng Liệt sĩ còn lưu lạc nơi đâu? Những người vợ mái đầu đã điểm bạc, mắt mờ đi vì mong ngóng hài cốt của chồng. Thương lắm...

"Em về bản Ón miền Trung
Qua bao đồi núi trập trùng bâng khuâng...
Hoa sim vẫn tím một màu
Dáng anh em mãi khắc sâu tim mình..."

Chia sẻ với Đỗ Thu Yên.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 27/07/2013 8:50:38)

Chào anh Phương Thảo

Cảm ơn anh đã chia sẻ, đi qua mảnh đất miền Trung hôm nay gặp lại nhiều cảm xúc vui, buồn, em mới đi về còn nhiều việc quá! Em đã đọc tặng đoàn bài thơ ứng khẩu lúc trên đường:

Anh ở đâu giữa mênh mông trời đất
Có biết chăng em trở lại miền Trung
gặp lạị màu tím của hoa Sim
Vẫn đằm thắm nở tràn trong nắng gió ...

Và đây là em trích bài thơ anh viết về người Rục cho bài viết về Niềm vui của người Rục sau chuyến đi của em:

VỀ THĂM NGƯỜI RỤC!

Xót thay cũng một kiếp người
Sống trong hang đá cuộc đời lầm than
Đàn ông đóng khố cởi trần
Đàn bà quấn váy tuềnh toàng vỏ cây

Cảm ơn anh

Đỗ Thu Yên

Cảm ơn thầy Trần Mạnh Tuân có những câu thơ tri ân nhân ngày 27-7 rất cảm động... nghĩa tình

Sẽ là mãi mãi đôi mươi,
Hi sinh cho đất nước... đời vẻ vang!
Nhớ người lòng dạ bâng khuâng 
Ra đi chưa biết cái hôn là gì

Tuổi xuân quyết chí ra đi
Hy sinh tuổi trẻ tiếc gì máu xương 
Giữ cho đất nước bình yên.
Cảm ơn Thầy chia sẻ

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 27/07/2013 8:22:15)

Chào anh Phan Liên Khê

ĐTY vừa tham gia chuyến đi thiện nguyện ủng hộ đồng bào người Rục ở Quảng Bình, một bản heo hút trong rừng xa... và nhớ quá những ngày trên đất lửa miền Trung, nhớ bao đồng đội đã hy sinh trên tuyến đường nối liền NB, Nhân ngày 27-7 tri ân cùng đồng đội anh ạ

Chúc anh luôn vui khỏe

Đỗ Thu Yên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 27/07/2013 1:58:26)

"Bàn chân vượt dốc ngày nào
Nơi anh ngã xuống mây cao lưng đèo
Hoa sim tím... ngước nhìn theo
Giữa trời nắng gíó... giữ điều thủy chung."


Dẫu rằng chẳng được bước cùng,
Ngày này xin có mấy dòng tri ân.
Hương hồn liệt sĩ yên phần,
Đời đời Tổ quốc bao lần ghi công!

Sẻ chia một chút cảm đồng
Hai mươi bảy, tháng bảy... lòng nhớ anh.
Không là liệt sĩ vô danh...
Nhưng thân xác gửi đất... đành chịu thôi!

Sẽ là mãi mãi đôi mươi,
Hi sinh cho đất nước... đời vẻ vang!

  Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương  (Ngày 26/07/2013 21:54:21)

"ĐỒI SIM VẪN TÍM - NGÀY NÀO" - Một bài thơ tìm về một thời khói lửa nơi chiến trường Miền Trung. Bài thơ dạt dào cảm xúc, nhiều kỷ niệm rất đẹp mãi mãi không phai mờ:

"Em về bản Ón miền Trung
Qua bao đồi núi trập trùng, bâng khuâng...
Nhớ khi xưa... buổi hành quân
Một thời đánh giặc ta cùng bên nhau."

Chúc mừng em!
PHƯƠNG THẢO



  Phan Liên Khê - phanlienkhe@gmail.com - 0986514507 - 242A, Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 26/07/2013 20:13:07)

Tôi thích đọc thơ của Thu Yên vì rất trữ tình, giàu nữ tính. Xin nối mạch cảm xúc với tác giả:

Những chiều thánh thót tiếng chim,
Đồi cao nơi ấy, ta tìm đến nhau.
Sương sa đã điểm mái đầu,
Hoa sim vẫn tím ngắt màu thủy chung.
Băng qua đồi núi trập trùng,
Bâng khuâng, khóe mắt rưng rưng nhớ người!

CCB Phan Liên Khê

Các bài khác: