Thứ tư, 24/06/2026,


Dứt tình (Dạ Thảo) (26/07/2013) 


DỨT TÌNH

(Tặng NHT)



Dạ Thảo

Chỉ còn sắc lạnh cái nhìn
Bóng đêm đổ xuống niềm tin hỡi người

Trong nhau từng thắm nụ cười
Yêu thương vẫy gọi về nơi mẹ hiền
Cả điều kì diệu tô thêm
Vàng son hạnh phúc ấm êm mái nhà

Phũ phàng sao thói trăng hoa
Bạc màu duyên phận lìa xa cuộc tình
Con tim vụn vỡ yêu tin
Môi mềm chát mặn tìm quên muộn phiền

Miền xa nẻo vắng... thuốc tiên
Đời hoa rực rỡ nở triền non cao
Mây ngàn xoa dịu má đào
Suối reo an ủi, trăng sao vỗ về

Đành thôi lỡ kiếp phu thê
Đành thôi chôn chặt lời thề khó phai!


Ekaterinburg 23/07/2013
D.T

_______________
Tác giả Dạ Thảo (Hà Thị Trực)
Liên bang Nga. ĐT: 89221327777
Email: hathitrucvn@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hồng - vanhongcantho@gmai.com - 01265546511 - Ấp 7, Thạnh Phú , Cờ Đỏ , Cần Thơ  (Ngày 28/07/2013 23:17:39)


Xin chia sẻ với tg Hà Thị Trực (LB Nga), chúc tg luôn vui với cuộc đời để sống và để yêu...cho cuộc đời này đẹp mãi ...
Kìa em sao cứ ưu phiền
Cắn môi câm lặng chịu nghìn mũi kim
Tình yêu còn ở trong tim
Em ơi đau khổ nhấn chìm mãi đâu !
Tay em dầu dãi, dãi dầu
Tay em làm dịu nỗi đau cuộc đời
Tay em mười ngón đấy thôi
Còn bao nhiêu nhiêu cuộc giữ đời bình yên...?
Mong em đừng để tuột đi những gì em đang có, chúc em hạnh phúc nơi xứ người nhé em !
Nguyễn Văn Hồng - Cần Thơ

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 28/07/2013 0:22:07)

Đàn như đã đứt dây.. tơ lòng như bời rối!.
đâu đó tôi nghe vọng âm tiếng cười? có cả ánh nắng vàng nhảy múa
vũ điệu hồng say mùa hạnh phúc.
Niềm tin.. sẽ thắp sáng lên bao ước mơ- tình yêu và hy vọng.

..Niềm tin cũng là chứng nhân- cho những lời thệ nguyện!.
Người rồi sẽ về với mái nhà ấm êm hạnh phúc?.. Trăng lặn, hoa tàn...
Và niềm tin sẽ mãi mãi luôn rạo rực.. nẩy mầm!.

Hãy giữ lấy niềm tin!. Như bản trường ca không bao giờ dứt( dứt tình)
( Chỉ còn sắc lạnh cái nhìn
Bóng đêm đổ xuống niềm tin hởi người)...Dạ Thảo.

PPH Điện bàn- Quảng nam.

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bìnhx  (Ngày 27/07/2013 10:00:56)

Người chồng đôi khi cũng bị oan nên người vợ phải bình tĩnh.
Việc này để thời gian trả lời ,không nên vội vã:

Mẹ con nghi bố có tình riêng
Vì thế tâm tư mẹ héo phiền
Năm tháng sáng soi điều thực tiễn
Thanh minh đâu dễ để lòng yên

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 26/07/2013 19:45:01)

Thật phủ phàng và chua chát khi phải dứt tình.Liệu còn không những gì đã từng thắm trong nhau.Một đời hoa rực rỡ đành lỗi kiếp ư?.Nỡ chi mà vội thế.

Nỡ chi mà vội

Nỡ chi mà vội dứt tình
Nụ cười đã thắm giữa mình với ta
Bạc màu duyên phải chia xa
Đời hoa rực rỡ đâu là thực hư
Môi mềm chát mặn thế ư
Phu thê lỗi kiếp,riêng tư lỡ làng
Chậm đò một chuyến sang ngang
Miền xa nẻo vắng mơ màng đợi trông.

  LÊ ĐỨC LANG. - leduclang_010153@yahoo.com.Việt Nam! - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn.  (Ngày 26/07/2013 17:26:51)

Biết đâu sẽ có một ngày
Người xưa quay lại chung bài tình ca
Hết rồi một thuở trăng hoa
Vượt qua thử thách mới là tình yêu.

Nối vần gửi đến người xa
Việt Nam khoảng cách nước Nga nghìn trùng.
Xin chia xẻ nỗi buồn cùng tác giả.

LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn.

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 26/07/2013 13:40:40)


ĐỪNG VỘI TRÁCH AI!!!
Trách ai đừng vội tránh ai
Hỏi người giữ lửa có tài hay không?
Trăng hoa mây gió phiêu bồng
Nếu như không phải đàn ông chẳng màng
Tâm hồn thi sỹ giầu sang
Lên hay rung động đa mang đa tình...
Chỉ yêu cái bóng cái hình
Chứ nào có dám liều mình yêu sâu
Gia đình tổ ấm bền lâu
Mấy ai tự trói nỗi sầu tháng năm
Người ơi xin hãy mở lòng
Bền lâu hạnh phúc đục trong do mình
Trừ khi gặp kẻ vô tình
Mới không có mắt nhìn mình mà thôi
Xin đừng giãy nẩy sục sôi
Luôn luôn bình tĩnh trên môi mỉm cười
Cảm thông chia sẻ bớt vơi
Bên nhau hạnh phúc trọn đời thủy chung!!!
Hà Nội 26 - 07 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: