TRƯA DẦU TIẾNG

Xuân Trường
Đậu rồng thịt luộc mắm chua
Nắng trưa Dầu Tiếng chỉ vừa tiếng ve
Tim tôi loạn nhịp đây nè
Sao em yên lặng ngồi nghe gió cười
Bất ngờ mọng phía môi tươi
Câu thơ chín múp bởi người dưng xa…
Mắt nào chết điếng người ta
Phía em xanh áo thật thà nắng mưa
Miền Đông đi sớm về trưa
Nụ cười trắng ửng đang mùa nhựa reo
Bàn tay thay đổi kiếp nghèo
Nâng niu chín tấn vỗ về tương lai
Dưới vòm xanh mộng ngày mai
Nhịp đời công nghiệp đôi vai hành trình
Trăm năm vọng lại tuổi mình
Hương cao su vẫn nguyên trinh đầu mùa
Ngày này Dầu Tiếng vắng mưa
Lá xanh đan nắng vòm trưa đợi chờ
Dắt tay em bước vào thơ
Mà chân sa phía thẩn thờ cánh ong
Trưa tròn cho mắt em trong
Chia tay rồi lại lòng vòng bắt tay
Nấn na nấn ná thế này…
Trái tim mắc cạn tháng ngày miền Đông
X.T
_________________
Nhà thơ Xuân Trường
HV Hội nhà văn TP. HCM
|
Thơ hay hay quá Xuân Trường THEO ANH |