Thứ bảy, 04/05/2024,


Thương một người yêu của lính (Đặng Quang Long) (25/07/2013) 

  

THƯƠNG MỘT NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
(Viết về một người phụ nữ
42 năm mòn mỏi chờ người yêu là lính)
 
 
Đặng Quang Long
 
Thương sao chiếc lá cuối mùa
Trên cành côi cút gió đùa chực rơi
Thương con chim đậu lẻ loi
Trên cành khúc khuỷu gầy phơi giữa chiều.
 
Em ngồi rứt cánh hoa yêu
Yêu...không...yêu...đếm bao điều ngẩn ngơ
Má hồng lạt phấn thờ ơ
Trầm tư đôi mắt mơ hồ nhìn đâu ?
 
Thương con thuyền néo chân cầu
Lẻ loi một mái sông sâu khó chèo
Mình em tháo nút dây neo
Qua sông vướng một đám bèo cùng trôi.
 
Em còn thương mãi một người
Người đi tít mãi phương trời nào xa
Mịt mù gió táp mưa sa
Cánh hoa em rứt...vẫn là đến không.
 
Năm mươi,em vẫn chưa chồng
Vẫn thương,vẫn nhớ người không thể về,
Chỉ còn mong gặp cơn mê
Giọt thương ướt đẫm gối thề ngày nao !
 
Hết xuân,thương cánh hoa đào
Trên đời rụng xuống bay vào hư không
Hồn trinh vẫn chửa có chồng
Nương theo cơn gió phiêu bồng chênh chao.
 
Dù đất thấp ,dù trời cao
Gom thương, góp nhớ gói vào lòng em.
 
18-6-2013
ĐQL
---------------
Đặng Quang Long
Quang ganh,Cẩm phả,Quảng ninh
ĐT 0984836314
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Quang Long - thương.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Cẩm phả.Quảng ninh  (Ngày 25/07/2013 18:41:59)

@ Cám ơn các bạn đã đọc và đồng cảm với THƯƠNG MỘT NGƯỜI YÊU CỦA LINH.Cung xin nói thêm:Bài thơ là sự đồng cảm nhân đọc một chuyên có thât về Cô giáo Hoàng Thị Trinh ở Nghệ an.Nhưng khi viết thơ thì không hoàn toàn viết về cô giáo Trinh, má có dự nhân cách hóa và tưởng tượng thêm cho cả bao nhiêu phụ nữ khác có hoàn cảnh tương tự.Và vì thế tuổi 50 hay 60 - 70 không còn quan trọng gì nữa.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ.
ĐQL

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 25/07/2013 17:39:58)

A! Lại gặp ông bạn thơ Đường ở đây rồi bài thơ hay lắm xin chúc mừng

Bốn hai năm bặt tin chồng
Đêm nằm côi cút gió đông lạnh về
Chơ vơ ôm trọn câu thề
Giọt thương giọt nhớ bến mê canh dài
Tuổi đời tóc bạc sáu hai
Hồn trinh hôm sớm một mai thờ chồng

Vũ Văn Thịnh

  Đặng Quang Long - thương.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Cẩm phả.Quảng ninh  (Ngày 25/07/2013 17:37:31)

@ Bạn Trần Thanh Giang thân mến !

Năm nay là 2013, vậy 42 năm trước là 1971. Khi đó chi mới nhận lời yêu. lúc chưa tròn 18 tuôi. Năm nay chị sắp qua tuổi 61 rồi. Chị chưa hề yêu ai khác ngoài anh lính, một đi không trở lại.

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 371/9kim mã Ba Đình HN  (Ngày 25/07/2013 14:04:20)

Bài thơ thật buồn thật cảm động trước sự thủy chung của một phụ nữ với người lính . Chúc mừng tác giả . Xin được chia sẻ

THƯƠNG!
Người đi,đi mãi không về
Em giờ tóc đã theo bề sương mai
Vẫn mơ vẫn đợi bóng ai
Với đêm với tiếng thở dài,dài sao!

Thương Người hồn lạc nơi nao ?
Thương em đơn chiếc ra vào đơn côi.

Đồng Thị Chúc

  Trần Thanh Giang - tranthanhgiang@gmail.com - 0583838363 - Khánh Hòa  (Ngày 25/07/2013 11:15:47)

Tác giả đề viết về người phụ nữ 42 năm chờ người yêu là lính. Ngày viết 18.06.2013. Nhưng trong bài lại viết "Năm mươi, em vẫn chưa chồng". Vậy cô gái yêu và chia tay người yêu từ năm 8 tuổi sao. Vậy là tảo hôn rồi.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Định - Nam Định  (Ngày 25/07/2013 10:39:17)

Cảm ơn t/g Quang Long
Thơ hay dung động tấm lòng chung trinh
Nối vần cảm tác bóng hình
Người yêu của lính hồn trinh chọn đời...

Lời Thề Thuỷ Chung...
Bao người lui tới mon men
Con tim em vẫn chẳng quen hững hờ
42 năm mãi đợi chờ
Lời yêu hình bóng chẳng mờ thời gian
Ngày qua tháng tới Xuân tàn
Trong mơ ngày tháng tình tràn men say
Tâm hương em chắp đôi tay
Nam Mô ... Linh ứng ở ngay cận kề
Quê Hương Anh vẫn lui về
Trăm năm chọn kiếp lời thề thủy chung!
Hà Nội 25 - 07 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: