Thứ bảy, 04/05/2024,


Chắc gì (Thái Giang) (24/07/2013) 

CHẮC GÌ

Thái Giang

Tôi về nắng cũng về theo
Ngang qua lối cũ xóm nghèo ngày xưa

Lối mòn – nhện đã giăng tơ
Rêu thời gian phủ kín bờ thời gian

Chỉ còn hương lúa nồng nàn
Cò bơi trong nắng, gió chan lối về

Tiếng chuông xứ đạo chiều quê
Chắc gì “người ấy”cùng nghe với mình...

24/07/2013
T.G

 

_________________
Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733
28A/17Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương
Email: thaigiangbd3@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/07/2013 16:21:37)

Với sóng bụi thời gian đã xoá nhoà những nếp quen quê cũ. Giờ trở lại không ít ngỡ ngàng....
LT xin chia sẻ cùng NT Thái Giang . Mong anh thường xuyên đến với trang 6.8 nhé.!

THẪN THỜ LỐI CŨ

Chiều rơi giọt nắng trong veo
Tôi về xóm cũ ngoằn ngoèo ngày xưa...
Hàng tre bóng mát, che mưa
Thời gian thay đổi giậu thưa đâu còn

Xi măng hằn dấu lối mòn
Ruộng sâu mẹ cấy giờ chon von lầu
Sông xưa cũng đã liền cầu
Em đi lên phố đã lâu chưa về

Thẫn thờ tôi dạo đường quê
Còn ai nghiêng nón, tóc thề... ngõ quen..???

Linh Thy. BT

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 25/07/2013 11:11:19)


EM ĐỢI...
Anh đi mang cả bóng hình
Có hay em đợi quê mình tháng năm
Trời buồn líu gió mưa giăng
Cớ sao Anh chẳng nói năng một lời
Tiếng Chuông xứ đạo buồn rơi
Ngày chờ tháng đợi Anh thời có hay
Anh về trong nắng chiều nay
Lối mòn em đợi vòng tay em chờ...
...
Mấy dòng cảm tác nối vần
Bình Dương - Nam Định xa gần sân chơi
( Chắc Gì ) Em Đợi... Tình ơi...
Cảm ơn tác giả đã khơi dòng tình...

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 24/07/2013 22:05:51)

Nếu như còn chút nghĩa tình
Chắc gì "người ấy" bỏ mình cô đơn
Nếu như không giận không hờn
Chắc gì "người ấy" không thương nhớ mình.

Nối vần một chút cho dzui
Chắc gì "người ấy" biết tui phương nào?
Xin chia xẻ cùng tác giả Thái Giang, với một chút trào phúng cho vui.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG, TP QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH.

Các bài khác: