Thứ bảy, 04/05/2024,


Ám ảnh (Vương Hồng Trường) (24/07/2013) 

 ÁM ẢNH
(Có lẽ nào tiếng chuông chùa lại gợi tiếng bom)
Phạm Tiến Duật


Vương Hồng Trường

Trớ trêu thay gặp các sư
Những người quen cũ về từ Trường Sơn

Tuổi xuân dâng hiến nước non
Giờ siêng tay mõ chiều bòn nhặt thưa

Xót xa đồng đội mình xưa
Vượt tiếng bom, tiếng chuông chùa làm quen

Bao nhiêu lá trút bên thềm
Bấy nhiêu đau đắng tủi hờn từng qua

Lén nhìn trinh trắng đời hoa
Màu nâu ấy ám ảnh ta suốt đời.

V.H.T

 

_____________________
Tác giả Vương Hồng Trường
Điện thoại: 0915.185.692
Email: vuonghongtruong@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định   (Ngày 24/07/2013 17:51:29)

Cảm ơn tác giả Hồng Trường
Nối vần cảm tác vấn Vương đôi dòng
Nam Mô sắc sắc không không
Lén nhìn trinh trắng Xuân Hồng nở Thơ...
HẸN THỀ...
Tuổi Xuân năm tháng một thời
Xông pha tuyến lửa giữ trời quê hương
Biết bao mất mát đau thương
Người về người ở chiến trường lạc nhau
Cửa chùa gõ mõ thỉnh cầu
Anh Linh siêu thoát vơi câu hẹn thề
Ngày ngày Hương khói đi về
Một thời sống mãi chẳng hề nguôi ngoai
Trăm năm hình bóng không phai
Nam Mô...gõ mõ ngày dài bên nhau
Đời còn mặc áo màu nâu
Trăm năm trọn kiếp giữ câu hẹn thề!!!
Dương Trung

  Buithibinh - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Ninh bình   (Ngày 24/07/2013 16:09:58)

Ngờ đâu gặp bạn cửa thiền
Binh bong chưa hết nỗi niềm thinh không
Một thời , nhớ đến se lòng !

Cảm ơn Tác giả Vương Hồng Trường đã có những vần thơ LB đầy ắp cảm xúc và nỗi niềm làm nao lòng người đọc nhân ngày 27/7...


 

Các bài khác: