Thứ bảy, 04/05/2024,


Nhớ Anh! (Bùi Thị Bình) (24/07/2013) 

NHỚ ANH
(Xin kính tặng...)



Bùi Thị Bình


Anh ở đâu, chốn thẳm xa
Bao lần Em với cả nhà TÌM ANH

Xế chiều rồi, vẫn ăn năn
Phía bên kia, liệu Anh nằm nơi nao

Giữa biển khơi, sóng thét gào
Hay non cao, với ào ào gió mưa…

Có không đồng đội sớm trưa
Hay cô đơn giữa mây mờ suối khan

Lòng thành dâng một nén nhang
Gửi về nơi ấy muôn vàn… nhớ thương


B.T.B

__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 31/07/2013 9:35:42)

BTB xin được chân thành cảm ơn Các tác giả: Đỗ Thu Yên,Nguyễn thanh Tùng, Dương Văn Trung, Trần tất Trừ, Trần Trọng Tâm cùng Các bạn thơ đã đồng cảm và chia sẻ với " Nhớ Anh" - Bài thơ này BTB viết giành kính tặng cho những người phụ nữ là vợ của các Liệt sỹ chưa tìm được MỘ TRÍ của Chồng nhân dịp ngày 27/7...

Xin hẹn gặp lại Các bạn trong ngày LỄ HỘI LỤC BÁT QUÝ TỴ.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 26/07/2013 22:19:16)

Xin chia sẻ với nhà thơ Bùi Thị Bình

Có không đồng đội sớm trưa
Hay cô đơn giữa mây mờ suối khan
Lòng thành dâng một nén nhang
Gửi về nơi ấy muôn vàn… nhớ thương

Ở đâu anh cũng linh thiêng
Trong lòng đất mẹ ấm êm nghĩa tình
Em tin như thế chị ạ
Đỗ Thu Yên
Bài thơ xúc động lòng người

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/07/2013 7:23:56)

"Lòng thành dâng một nén nhang
Gửi về nơi ấy muôn vàn… nhớ thương"
*
Đã qua khói lửa chiến trường
Ở đâu anh hỡi - Chỉ đường em đi...
Chia ẻ


  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.con - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/07/2013 17:20:38)

Cảm ơn tác giả nối vần

Tâm Hương gửi đến xa gần nơi Anh

Những người bất tử áo xanh

Máu xương hoá đất lưu danh muôn đời...

 Diệt Thù...

Anh đi nơi ấy chiến trường

 Diệt thù... Tổ Quốc quê hương thanh bình

Hiên ngang Anh Dũng hy sinh

Máu xương hoà quyện lên hình vàng sao

Tâm Hương Anh ở nơi nao

Rừng sâu biển đảo bên Lào, bên Căm...

Quê Hương Mây gió về thăm

Suối vàng an nghỉ ngàn năm vĩnh hằng...

Dương Trung

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 01246808371 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 24/07/2013 12:28:14)

Kính tặng các hương hồn liệt sĩ!
Đề tặng BÙI THỊ BÌNH

Ơi người đồng đội của tôi
Bao nhiêu vĩnh biệt biết nơi nào tìm
Khó là đáy bể mò kim
Cũng không là lối cánh chim ngang trời

Lại ngày liệt sĩ Người ơi
Tâm hương xin gửi đến nơi ANH nằm
Nối gần khoảng cách xa xăm
Bạn trong tôi
NIỆM!
Viếng thăm cuối trời.

TRẦN TẤT TRỪ
Quảng Lưu Quảng Xương

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , NĐ  (Ngày 24/07/2013 11:42:32)


Xin chia sẻ tới nhà thơ Bùi Thị Bình với bài thơ NHỚ ANH

GỌI ANH
Gọi anh ...thăm thẳm ...về đi...
Gió ngàn cây biết nói gì hôm nay
Chân Linh anh ở đâu đây ?
Máu xương đắp đổi ...đất này mãi xanh !
3T

Các bài khác: