Thứ bảy, 04/05/2024,


Hạ vấn vương (Lưu Lãng Khách) (23/07/2013) 

  HẠ VẤN VƯƠNG

Lưu Lãng Khách

Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương

Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm

Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người

Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm

Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.
 L.L.K

  __________
Tác giả: Lưu Lãng Khách
 Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lưu-Lãng-Khách - luu_lang_khach@yahoo.com.vn - 0902734050 - 242 Nguyễn-Thi-Thập F Tân Quy Q7 TPHCM  (Ngày 25/07/2013 16:33:36)

Duy Toàn xin cám ơn chị Sông Quê ,anh Văn Trung cùng em Nhật Lệ đã chia sẻ nỗi niềm cùng Hạ Vấn Vương.Chúc anh chị em vui Khỏe và có nhiều thơ hay trong những ngày sắp đến!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/07/2013 16:53:44)

Thời gian ngày tháng thoi đưa
Một thời ký ức như vừa hôm nao
((Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày))
Biết bao kỷ niệm vơi đầy
Trường xưa bạn cũ cô thầy mến thương
Thời gian mái tóc pha sương
Còn xanh kỷ niệm vấn vương một thời...
Lưu Lãng Khách nhìn phượng rơi
Dưng dưng kỷ niệm thành lời Thơ ca
Cảm ơn lời nói thay Hoa
Những gì tốt đẹp ngày qua ứng lời...
Dương Trung

  VÕ THỊ NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - Bình Đại Bến Tre  (Ngày 24/07/2013 15:01:15)

Tác giả LƯU LÃNG KHÁCH thân mến
bài HẠ VẤN VƯƠNG của anh Nhật Lệ thấy anh đang XÔN XAO NẺO NGÀY
NL lại thích MỞ LỐI CHIÊM BAO nên cảm tác bài nầy tặng ANH nhé

CHỈ LÀ MƠ
Đêm vừa mở lối chiêm bao
Trời đang khóa cổng xanh xao nẻo ngày
Dừng nắng hé để mưa bay
Cho thưa nỗi nhớ cho dày niềm thương
Khuất vào đêm ánh tà dương
Mây thay áo tím khăn sương gió lùa
Mơ màng ru giấc xuân thưa
Chút duyên mơ đến đong đưa qua thềm
Gót sen đằm thắm dịu mềm
Lối tình trãi mộng êm đềm hương trao
Khuôn trăng ngọc khóe anh đào
Đôi tim ướp mật rượu đào mềm môi
Màu hoa lộng lẫy tinh khôi
Ngan ngát nương đồi mở ngõ tình si
Tương phùng lệ nóng tràn mi
giọt nồng lai láng xuân thì gối đêm
Vành khuyên lãnh lót bên thềm
giật mình mới biết êm đềm mơ thôi
NHẬT LỆ
 

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 23/07/2013 21:30:53)

Thời gian như tên bay.!Ngỡ như vừa tàn giấc mộng... Nhưng dù tuổi nào nhìn những cánh phượng sân trường ta vẫn xuyến xao.
SQ xin chia sẻ cùng TG Lưu Lãng Khách nhé!

PHƯỢNG - VE LƯU LUYẾN

Đời người một giấc chiêm bao
Mới ngày đi học ngõ đào vấn vương
Mười năm mòn mỏi sân trường
Bốn mươi năm vất vả thương yêu nghề

Mưa vừa ướt đẵm chân quê
Nghiệp còn vương vấn nay về tuổi hưu
Phượng ve ngày ấy luyến lưu
Nửa đời hoang phế tuồi thu chất chồng../

Sông Quê


Các bài khác: