Thứ bảy, 04/05/2024,


Về Kim Bôi (Phạm Ngọc Lại) (23/07/2013) 

  

VỀ KIM BÔI
 
 
Phạm Ngọc Lại
 
Quanh năm ồn ã thị thành
Bởi chưng khao khát rừng xanh núi đồi
Bữa nay về với Kim Bôi
Thênh thang quá, núi đứng ngồi gần xa
 
Tiếng suối trong cứ ngân nga
Bên Mớ Đá dệt tình ca xứ Mường
Rượu cần, ngô nướng, sắn nương
Sơn lâm xứ mường cứ mặc sức say
 
Say nàng sơn nữ nơi đây
Bên dòng suối khoáng, cổ tay trắng ngần
Ngời ngời rạng rỡ nét xuân
Chẳng quen sao cứ tần ngần lạ chưa?
 
Ra về trời bỗng đổ mưa
Cứ vương vấn với say sưa la đà
Nhớ nàng sơn nữ vừa xa
Người dưng mà ngỡ như là đã quen.
PNL
---------
Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
ĐT:0983947262
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Khánh Ly - Kly25012001@gmail.com - 01686123523 - Kim Bôi - Hòa Bình  (Ngày 29/10/2015 20:01:46)

Bài viết đã nói được một số nét nổi bật về Kim Bôi, tuy vậy vẫn chưa thực sự nhiều hình ảnh. Vẫn chưa cô đọng, hàm súc.

  Bùi Khánh Ly - Kly25012001@gmail.com - 01686123523 - Kim Bôi - Hòa Bình  (Ngày 29/10/2015 19:52:10)

Bài viết đã nói được một số nét nổi bật về Kim Bôi, tuy vậy vẫn chưa thực sự nhiều hình ảnh. Vẫn chưa cô đọng, hàm súc.

  Dương văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/07/2013 16:02:51)

Thị thành ồn ã bon chen
Kim Bôn Ngọc Lại một phen đi về
Cho ta mường tượng mà mê
Khát khao khao khát ngứa nghề chân tay
Ước gì có cánh tung bay
Về nơi rừng núi để say rượu Cần...
Lắm tay sơn nữ một lần
Cho đời vơi bớt... Cho Xuân dạt dào...
Dương Trung
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/07/2013 21:56:05)

Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, câu chữ hợp ca từ, ngân nga xa xa như ai đang luyến láy " Về Kim Bôi ". Thật thi vị.
XIN CHÚC MỪNG NHÀ THƠ PHẠM NGỌC LẠI

NTT - HP

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 23/07/2013 12:03:47)

Tôi ghen tị với PNL . Anh đã may mắn được về với Kim Bôi, một xứ Mường đầy chất thơ, rất mộng mơ và bao điều mới lạ. Đến mức"người dưng mà ngỡ như là đã quen". Cám ơn anh, anh đã gợi cho tôi mải nhớ Kim Bôi.

Nhớ Kim Bôi

Trở về lòng dạ chơi vơi
Cứ nôn nao tưởng nhớ người Kim Bôi
Rượu cần,ngô nướng chung vui
Bếp than bẻ củ sắn lùi chia nhau
Không lời đón trước rào sau
Vấn vương như đã nhen vào mắt ai
Men rừng hương ngất ngây say
Khó phai ký ức,một ngày Kim Bôi.

Các bài khác: