Thứ bảy, 04/05/2024,


Lá thư trong bảo tàng (Nguyễn Văn Hùng) (22/07/2013) 

LÁ THƯ TRONG BẢO TÀNG

Nguyễn Văn Hùng

Nét chữ chấp chới
nhịp bom
Cái hôm tang tóc
cái hôm bom gào!

Lá thư
xém lửa chiến hào
Giấy hồng thấm đẫm
máu đào tim son

Dòng linh cảm gửi vợ con:
“Máu sông, xương núi ...
Mất – còn
Biết đâu!

…Khăn tang
Em chớ đội lâu
Xuân thì - bước nữa
Kẻo sau lỡ làng!

Con yêu!
Nghe mẹ! Con ngoan!
Nuôi chí sẵn sàng
Cha trước con sau…”

Bàng hoàng:
Lỗ thủng, rách... sâu
Thay cho dấu “chấm”
ở câu cuối cùng!

Lá thư đang viết
dở chừng
Mảnh bom tìm đến
giấy hồng, mực xanh...

Bảo tàng
người đứng vòng quanh
Bi thương thời khắc hy sinh
ghi lòng

Lệ lăn trên má em hồng
Mênh mang hồn núi hồn sông…
ngậm ngùi

N.V.H

_____________________
Tác giả Nguyễn Văn Hùng, ĐT: 0977237900
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Email:hunglangrua45@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 23/07/2013 0:14:10)


Kg BTV tháng 7 - nhà thơ : Lê Minh Dung


TÔI MUỐN GÓP VÀO TRANG MỘT BÀI THƠ VỀ ĐỀ TÀI TNXPTHỜI CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC.
Nhưng do lỗi máy ko gửi bài qua Mail được , nên tôi phải gửi bài thơ vừa viết qua của sổ này , mong anh thông cảm giúp cho nhé
Xin cảm ơn anh rất nhiều !

NGÀY GẶP MẶT
(Kính tặng các hương hồn TNXP thời chống Mỹ - nhân ngày 27-7)

Xa nhau mấy chục năm rồi
Hôm nay mới được về nơi hẹn hò
Cứ cười cứ hét … thật to…
Nhìn nhau khóe mắt... nhạt nhòa lệ rơi ?

Niềm vui chẳng nói nên lời
Lại nhau…khóc …cho vơi nỗi lòng !

Ôi ! Ngày tuổi trẻ xung phong
Bom rơi đạn nổ bão bùng… có nhau
Nắng mưa,dầu dãi, dãi dầu
Quên thời con gái phau phau ngọc ngà !

Bạn còn nằm nẻo rừng xa ?
Tuổi xanh gửi lại ngã ba cung đường
Một thời… chẳng tiếc máu xương
Phá bom… mở tuyến… chiến trường xe qua…

Mừng vui trộn lẫn xót xa
Hôm nay gặp mặt… bạn ta không về !

Tr Tr T
( anh dán cho tôi kiểu ảnh trong bài thơ (CHỢ VIỀNG QUÊ TA) nhé !
Xin cảm ơn !
chuc anh dồi dào sức khỏe .
 

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 22/07/2013 17:58:20)

Cảm ơn t/g Văn Hùng
Đọc Thơ cảm tác vui chung mấy dòng
Bảo tàng chứng tích chiến công
Cháu con muôn thủa tạc lòng khắc ghi...

DẠNG DANH MUÔN ĐỜI...
Những gì còn lại hôm nay
Một phần sót lại những ngày chiến tranh
Tự hào xương máu Cha Anh
Hiên ngang ngã xuống để rành tự do
Hoà Bình độc lập ấm no
Non sông đổi mới đẹp to từng ngày
Các Anh như vẫn đâu đây
Ghi công Tổ Quốc dựng xây Tượng Đài
Nghìn năm xương máu không phai
Sao vàng cờ đỏ rộng dài Việt Nam
Năm Châu bốn bể vẻ vang
Cha Anh một thủa sử vàng khắc ghi
Các Anh mãi mãi ra đi
Để lại kỷ vật những gì...chiến tranh
Tâm Hương thành kính các Anh
Suối vàng an nghỉ dạng danh muôn đời...
Hà Nội 22 - 07 - 2013
Dương Trung

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/07/2013 17:14:21)


LỜI TRÁI TIM

Người không về nữa...đất trời
Chỉ còn để lại những lời trái tim

Bạc màu giấy vết mực hoen
Mang hồn non nước sáng thêm sử vàng.
Phạm Tự
 

Các bài khác: